Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các tự viện trao 22 căn nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Điện Biên

Đoàn đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai trao bảng ủng hộ 22 căn nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên
Đoàn đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai trao bảng ủng hộ 22 căn nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-10, đoàn đại diện Phật giáo tỉnh Đồng Nai do Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh làm trưởng đoàn GHPGVN tỉnh đến trao tài trợ tại tỉnh Điện Biên.

Tháp tùng đoàn còn có Ni sư Thích nữ Diệu Trí, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN tỉnh, cùng đại diện Văn phòng Ban Trị sự, Ban Kinh tế - Tài chính, Ban Từ thiện xã hội; ông Cao Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến tỉnh Điện Biên trao bảng tượng trưng 22 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Đoàn đã trao đến Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên do ông Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên tiếp nhận.

Dịp này, đoàn cũng trao 200 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng) đến tận tay bà con có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Điện Biên và H.Điện Biên.

Được biết, trong 22 căn nhà, Tăng Ni và Phật tử Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ủng hộ 10 căn; các tự viện: Đại Giác cổ tự (TP.Biên Hòa), chùa Bửu Quang (H.Xuân Lộc) và chùa Xuân Hòa (TP.Long Khánh) ủng hộ trực tiếp là 12 căn và 200 phần quà.

Ngoài ra, Phật giáo tỉnh Đồng Nai cũng ủng hộ thêm 3 căn nhà chuyển đến T.Ư GHPGVN theo sự phân bổ của Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sự tích về cái mõ cá của nhà Phật

Sự tích về cái mõ cá của nhà Phật

NSGN - Đây là cái mõ làm bằng gỗ hình con cá nên còn gọi là mộc ngư. Mộc ngư , xưa gọi mộc ngư cổ, mộc đạc, ngư cổ, ngư bản ; truyền thống là một pháp khí.
Tôn tượng Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Cuộc đời vi diệu

GNO - Vui trả nghiệp ác cũ – dù trong thức mộng/ Không gây tạo nghiệp ác mới – dù trong ước mơ.
Ảnh minh họa

Món quà lạ thường của vô thường

GNO - Cứ mỗi tháng Giêng tôi lại chọn một từ. Tôi sử dụng từ này như một thỏi nam châm cho năm tới, để truyền cảm hứng cho tôi, an ủi tôi, khuyến khích tôi và thay đổi tôi.

Thông tin hàng ngày