Đồng Nai: Tăng Ni các cơ sở tự viện dự hội nghị tuyên truyền pháp luật, tín ngưỡng, tôn giáo

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-10, tại Trung tâm hành chánh công TP.Biên Hòa, Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa cùng Tăng Ni các cơ sở tự viện tham gia hội nghị tuyên truyền pháp luật và tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 do Ủy ban Nhân dân TP.Biên Hòa tổ chức.
Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự TP.Biên Hòa tham dự hội nghị

Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự TP.Biên Hòa tham dự hội nghị

Tại phiên hội nghị, chư tôn đức đã lắng nghe bà Lê Thị Hoài, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai thông tin một số nét chính về tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và TP.Biên Hòa nói riêng; cung cấp một số nội dung chính của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật cư trú; thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; một số điều của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn liên quan; quy trình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo…

Hội nghị giúp cho chư tôn đức nắm bắt các quy định của pháp luật, tuyên truyền hướng dẫn cho Phật tử tín đồ để cùng tuân thủ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan tới sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống.

Bà Lê Thị Hoài thông tin một số nét chính về tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bà Lê Thị Hoài thông tin một số nét chính về tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tham gia buổi hội nghị còn có các tôn giáo bạn như: Đạo Cao đài, Thiên Chúa giáo và một số tôn giáo đang sinh hoạt trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày