Đồng Tháp: Chùa Quê Hương, Tâm Thành tặng quà các hộ khó khăn, học sinh nghèo nhân mùa Vu lan

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại đức Thích Phước Huệ, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Quê Hương (xã Phú Đức, huyện Tam Nông) đã tổ chức "Lễ hội tình người - Mùa Vu lan báo hiếu" và tặng quà đến các hộ gia đình khó khăn.

Tại lễ hội, phiên chợ ẩm thực quê hương, với trên 30 gian hàng phục vụ rất nhiều món ăn chay... thu hút nhiều thực khách đến tham quan và thưởng thức. Hội thi viết tay đoản văn "Bông hồng cài áo" cũng đã nhận được nhiều tác phẩm tham dự.

Đại đức Thích Phước Huệ trao quà đến bà con

Đại đức Thích Phước Huệ trao quà đến bà con

Dịp này, Đại đức Thích Phước Huệ đã tặng 200 phần đến cho các hộ khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 350 nghìn đồng, gồm: gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và 150 nghìn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí của đợt trao quà này trên 70 triệu đồng, do đại đức Thích Phước Huệ vận động các Phật tử và mạnh thường quân hỗ trợ.

* Nhân mùa Vu lan, Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành (xã Phú Cường, huyện Tam Nông) cũng đã tổ chức trao tặng 40 chiếc xe đạp và 40 phần quà là dụng cụ học tập cho những học sinh nghèo trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 80 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Thiện Quý tặng xe đạp cho các em học sinh

Thượng tọa Thích Thiện Quý tặng xe đạp cho các em học sinh

Được biết, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã vận động Ni trưởng Thích nữ Diệu Trang, viện chủ chùa Thiên Long (TP.HCM) hỗ trợ kinh phí.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày