Đồng Tháp: Lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 25 cố Hòa thượng Thích Huệ Liễn

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Huệ Liễn
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Huệ Liễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-4, Thượng tọa Thích Tâm Hoa cùng môn đồ tứ chúng trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 25 cố Hòa thượng Thích Huệ Liễn, viện chủ chùa Hoa Lâm (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp).
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Chứng minh buổi lễ có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp: Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Phước Thông; Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, TP.HCM, Bến Tre; chư Tăng Ni trụ trì một số tự viện trong tỉnh, cùng đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Tâm Hoa dâng lời tác bạch

Thượng tọa Thích Tâm Hoa dâng lời tác bạch

Tại buổi lễ, chư tôn giáo phẩm đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, phúng tụng kinh văn nguyện cầu Phật pháp hưng thạnh, quốc thới dân an. Tại Giác linh đài, chư tôn giáo phẩm cũng đã dâng hương tưởng niệm hạnh nguyện chư Tổ khai sơn chùa Hoa Lâm: cố Hòa thượng Thích Từ Nhơn, cố Hòa thượng Thích Huệ Liễn - là những tấm gương sáng để hàng hậu tấn noi theo.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang đã khuyến tấn môn đồ pháp quyến phải noi theo công hạnh của cố Hòa thượng, tinh tấn tu học, phụng sự Đạo pháp, làm lợi ích cho cuộc đời.

Đông đảo Phật tử tham dự thời pháp thoại

Đông đảo Phật tử tham dự thời pháp thoại

Trước đó tại chánh điện, Thượng tọa Thích Long Bình, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Bến Tre đã có thời pháp thoại chia sẻ cùng đạo tràng chùa Hoa Lâm về lược sử cuộc đời Đức Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày