Đức Dalai Lama bày tỏ thương tiếc nạn nhân lũ lụt

GNO - Đức Dalai Lama, hôm nay, 11-9, đã bày tỏ sự thương tiếc những người vừa mới chết do lũ lụt tàn phá ở Jammu và Kashmir và gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân.

india-kashmir-floods.jpg


Người dân ở Jammu và Kashmir (Ấn Độ) đang chống chọi với cơn lũ lịch sử

Trong một lá thư gửi đến ông Omar Abdullah - người đứng đầu Kashmir, Đức Dalai Lama bày tỏ nỗi buồn trước sự mất mát của nhiều người cùng tài sản.

Đức Dalai Lama viết rằng ngài biết tất cả mọi thứ đang được thực hiện để giải cứu những người bị ảnh hưởng và các nỗ lực cứu trợ đang được tiến hành. Ngài cũng gửi lời chia buồn tới gia đình những người đã mất người thân trong thảm họa tàn phá.

Như một dấu hiệu của sự cảm thông, một sự ủng hộ từ Quỹ Dalai Lama đã được gửi cho Quỹ Cứu trợ lũ lụt.

Các lực lượng vũ trang tiếp tục nỗ lực phối hợp ở Jammu và Kashmir, giải cứu hơn 77.000 người cho đến nay trong khi số người chết trong trận lũ tồi tệ nhất của nhà nước trong 6 thập kỷ qua đạt con số 215 người.

Văn Công Hưng (Theo IBN Live)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày