Đức Pháp chủ GHPGVN nói chuyện với Tăng Ni trẻ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN quang lâm giảng đường Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sáng 2-4-2023 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN quang lâm giảng đường Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sáng 2-4-2023 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-4, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (H.Bình Chánh), tại đây, ngài đã có pháp thoại với Tăng Ni trẻ các khóa đang tu học nội trú tại Học viện tại hội trường lớn ở chánh điện mới.
Hội đồng Điều hành Học viện cùng tham dự

Hội đồng Điều hành Học viện cùng tham dự

Theo đó, tham dự còn có chư Tăng Ni Hội đồng Điều hành, các giảng viên và Phật tử ngoại hộ Phật sự giáo dục, đào tạo Tăng Ni.

Chia sẻ với hội chúng, Đức Pháp chủ nói về mục tiêu của người học Phật, nhất là đối với người xuất gia, đó là chuyển hoá tham, sân, si; chứng đắc các quả vị mà Đức Thế Tôn đã hướng dẫn, khai thị.

Ngài cũng đề cập đến kinh nghiệm tu hành của các vị tiền nhân các hệ phái, truyền thống mà ngài đã gặp gỡ và tham khảo ý kiến, đồng thời khuyến tấn các Tăng Ni trẻ dấn thân thực hành các pháp môn một cách chuyên chú bên cạnh việc nghiên cứu và học tập, nỗ lực tu tập bên cạnh việc học để có kiến thức, để thể nhập thế giới của các bậc thánh.

Tăng Ni sinh viên các khóa tu học nội trú tại cơ sở II của Học viện (H.Bình Chánh)

Tăng Ni sinh viên các khóa tu học nội trú tại cơ sở II của Học viện (H.Bình Chánh)

Trưởng lão Hoà thượng chia sẻ về kinh nghiệm tu tập và cái nhìn của bản thân về cuộc sống, lối sống không lệ thuộc vào các điều kiện vật chất. Ngài nhấn mạnh rằng "không lệ thuộc không có nghĩa là mọi thứ không có, mà sống trong cuộc đời nhưng luôn tự tại giữa các ràng buộc của thế gian".

Chính phẩm chất đó sẽ định hướng cho thái độ sống và làm kim chỉ nam cho sự tích cực nhập thế của người tu trong cuộc đời, là chất liệu cho việc hành đạo, đem đến an lạc và hạnh phúc cho số đông.

Giảng đường lớn của Học viện tại chánh điện mới xây dựng

Giảng đường lớn của Học viện tại chánh điện mới xây dựng

Ngài nhắc lại lời dạy của cố Hoà thượng Thích Thiện Hoa và mật hạnh của cố Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh và khuyến khích Tăng Ni trẻ nên tìm hiểu để học tập và noi theo để có thể đi dài trên con đường đạo.

"Người tu hành làm sao thấy được mọi việc, thấy bằng Chánh kiến chứ không phải bằng suy luận, bằng tưởng, như vậy mới có thể đi dài được trên con đường đạo, có quyết định phù hợp, sự tự tại giữa các ràng phù phiếm của thế gian", Đức Pháp chủ sách tấn cho Tăng Ni trẻ tại thời pháp thoại.

Quang cảnh thời pháp thoại của Đức Pháp chủ GHPGVN ở cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sáng 2-4-2023

Quang cảnh thời pháp thoại của Đức Pháp chủ GHPGVN ở cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sáng 2-4-2023

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Định tận tay trao quà đến bà con tại thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình (H.Nông Cống cũ), tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng bão lũ

GNO - Chiều 1-10, Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, cùng các Phật tử đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho bà con nhân dân tại thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình (H.Nông Cống cũ) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 và hoàn lưu sau bão.
Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư tôn đức trước chân dung các nhà yêu nước đã bị tù đày và đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo, trong đó có Hòa thượng Thích Trí Thiền - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Trí Thiền - Bóng áo nâu giữa cát trắng Côn Đảo

GNO - Trong công cuộc bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, nhiều vị Tăng Ni, Phật tử cũng đã từng bị kết án tù Côn Đảo. Theo thống kê, trong số những liệt sĩ đầy đủ thông tin lưu lại, có hai vị Tăng sĩ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Một trong hai vị đó là Hòa thượng Thích Trí Thiền.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1316 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khổ vui bắt đầu từ các căn

GNO - Gìn giữ sáu căn (giác quan) là một trong những pháp tu quan trọng của Phật giáo. Sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) luôn hướng ngoại để nắm bắt sáu trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp).

Thông tin hàng ngày