Duyên dáng Miss SEA Games 25

Để có được 100 thiếu nữ Lào duyên dáng, tham gia vào các hoạt động quan trọng của SEA Games 25, như lễ tân, giới thiệu chương trình, đón các vị khách quốc tế, cầm biển, trao huy chương...BTC đã phải mở một cuộc thi có tên gọi Miss SEA Games.

có khoảng 200 nữ thiếu nữ Lào đã đăng ký dự thi Miss SEA Games, nhưng chỉ có 100 người xứng đáng với các tiêu chuẩn do BTC đặt ra và xứng đáng có mặt làm nhiệm vụ tại SEA Games 25. Toàn bộ những thiếu nữ này có độ tuổi từ 18-25, có thân hình khoẻ khoắn, khuôn mặt dễ mến, chưa lập gia đình, có sự hiểu biết rộng, tài năng và đặc biệt có khả năng nói lưu loát tiếng Anh.

Miss Sousada Savatdy
Miss Sousada Savatdy 

Miss Sousada Savatdy, người có mặt làm nhiệm vụ tại SEA Games 25 trong lễ thượng cờ cho biết. Sau khi vượt qua các vòng thi và có tên trong danh sác làm nhiệm vụ tại SEA Games, 100 thiếu nữ được lựa chọn đã trải qua một khoá huấn luyện tại Trung tâm Văn hoá quốc gia với rất nhiều bài tập về cách đi đứng, giao tiếp và mặc trang phục truyền thống.

Ngoài ra, những kiến thức về lịch sử, văn hoá bản địa, 25 môn thi đấu tại SEA Games 25, lịch sử hình thành và phát triển của Đại hội Thể thao Đông Nam Á, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh....cũng được chuyên sâu đào tạo trong khoá huấn luyện này.

Trong suốt quá trình diễn ra SEA Games, 100 Miss SEA Games sẽ có mặt ở những nghi thức quan trọng của Đại hội như lễ thượng cờ, cầm biển mang tên 11 quốc gia tham dự SEA Games 25 trong lễ khai mạc, biển 25 môn thi đấu trong lễ bế mạc, tham gia vào nghi thức trao huy chương tại các địa điểm thi đấu.

Dưới đây là một số hình ảnh về các Miss SEA Games có mặt trong lễ thượng cờ:


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Trí tuệ được giới hạnh (đạo đức) làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới, ở đó có trí tuệ; ở đâu có trí tuệ ở đó có giới. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh”

Đạo đức Phật giáo qua Năm giới

NSGN - "Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi loài… Nếp sống ấy phải được đem ra hành trì, không phải lễ bái, cầu xin".
Ảnh minh họa

Bức tường màu xanh

GNO - Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi-măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem pha lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý.

Thông tin hàng ngày