Duyệt xây dựng nhà máy điện gió, trở ngại xây chùa

GNO - Dự án xây dựng chùa Phật giáo trị giá 40 triệu đô-la gặp khó khăn sau khi chính quyền Ontario phê chuẩn xây dựng dự án điện gió bên cạnh.

>> Phản đối nhà máy điện gió nằm sát khu hành thiền

Chua Cham Shan.jpg
Chùa Cham Shan trên bản vẽ thiết kế

Dự án chùa Cham Shan nằm ở Oak Ridges Moraine, khu vực nông thôn phía đông tỉnh Ontario là một quần thể chùa Phật giáo gồm 4 chùa được kết nối với các lộ trình hành hương, biểu trưng cho tứ đại danh sơn của Trung Quốc. Trong đó, mỗi ngọn núi có một tôn tượng Bồ-tát, biểu trưng của Đấng Giác ngộ.

Trong 4 ngôi chùa dự kiến xây dựng theo kế hoạch thì chỉ có một ngôi chùa đầu tiên được khởi công xây nhưng dự án có tổng giá trị 40 triệu đô-la này lâm vào bế tắc khi chính quyền tỉnh Ontario thông qua quyết định cho xây dựng dự án điện gió vào tháng 12 năm ngoái. Theo đó, dự án điện gió này nằm ở ngay trung tâm khu vực hành hương và ảnh hưởng đến khu vực hành thiền.

Vào tuần rồi đã xảy ra cuộc tranh luận giữa Phật tử và Ontario Liberals, tập đoàn doanh nghiệp năng lượng xanh tại tòa án nhà đất về việc xử lý các chấn động do nhà máy điện gió gây ra. Và các bằng chứng về tác động tiêu cực này sẽ được trưng ra vào tuần tới.

Ontario dự kiến sẽ khai thác được 10% điện từ nhà máy gió vào năm 2030, nhưng lộ trình để đạt được mục tiêu này thì không được nêu rõ. Các vấn đề về sức khỏe, đời sống tự nhiên và giá trị bất động sản khu vực này, cũng như các tác hại đến hiệu quả thiền định đã được quan tâm nhiều hơn trong thời gian qua.

Và các vấn đề này đã được can thiệp bởi một vị lãnh đạo chính quyền liên bang. Bộ trưởng Bộ Lao động vào Phát triển Xã hội, ông Jason Kenny - một đại diện chính trị, tôn giáo và văn hóa của các dân tộc thiểu số đã viết trên Twitter rằng: “Thật không thể tin nổi. Công trình này được đầu tư thời gian là hàng thập kỷ và hàng triệu đô-la để xây dựng nhưng lại bị phá hủy bởi các tua-bin ư? Cần làm gì đó hơn là sự im lặng”.

Ông cũng cho rằng chính quyền tỉnh Ontario đã coi thường quyền lợi của người dân nơi đây khi thông qua việc xây dựng nhà máy điện gió, mặc tình sự phản đối của người dân.

Người dân cũng đang kêu gọi sự phản ứng tích cực của chính quyền để bảo vệ khu Oak Ridges Moraine, nơi được xem là nơi trữ nguồn nước mưa lớn của tỉnh Ontario.

Bên cạnh các tác động xấu đến khu hành thiền, người dân cũng lo ngại rằng một khi nhà máy điện mọc lên sẽ phương hại đến cảnh quan tự nhiên và một môi trường sống trong lành nơi đây.

Trần Trọng Hiếu
(Theo The National Post)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày