Từ khóa: facebook
Tìm thấy 8 kết quả
Bạn trẻ chọn lọc thông tin và phương pháp tu học để kiến tạo bình an - Ảnh: Trung Thắng

Mình tự tạo hạnh phúc cho mình, được không?

GNO - Sáng nay, người viết tình cờ đọc được một dòng trạng thái của một em gái trên Facebook. Em nói về việc bây giờ lên mạng xã hội nhìn thấy ai cũng thành công, giàu có, xinh đẹp, hạnh phúc, nhìn lại bản thân mình thấy thất vọng và kém cỏi. Có rất nhiều bạn bè của em ấy vào bình luận với những chia sẻ đồng cảm.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1185 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chuyển đổi số sau cổng chùa

GNO - Ở Việt Nam hiện nay, việc Tăng Ni tham gia mạng xã hội không phải là điều quá lạ lẫm. Giáo hội, các tự viện, cá nhân Tăng Ni dần chú ý hơn đến việc hoằng pháp trên mạng xã hội, các nền tảng phương tiện số đã trở thành phương tiện phổ biến với số đông, đặc biệt là giới trẻ.
Anh Hoàng Thanh Bình trong một hoạt động thiện nguyện

Hoàng Thanh Bình và Dự án “Triệu người sống bình an”

GN - Dự án “Triệu người sống bình an” - sản xuất và phát sóng những video ngắn vào đầu giờ sáng mỗi ngày với mục đích chia sẻ những thông điệp tích cực, lan tỏa năng lượng bình an và niềm tin yêu cuộc sống đến mọi người.
Ngày 30-9, các con đường ở TP.HCM được tháo gỡ chốt chắn phong toả, chuẩn bị cho dòng chảy của sức sống mãnh liệt của nơi này...

Sau giấc ngủ thật dài

GNO - Người ta nhắc đến thành phố này với sự sầm uất, nhộn nhịp, nên khi tất cả đột ngột dừng lại, ai mà không lo cho được. Nhưng hình như cũng với nếp sôi động tích lũy qua bao đời đó, thành phố lại mang trong mình một sức sống mãnh liệt...
Chương trình Pháp thoại hàng tuần vào 8g30 thứ Bảy hàng tuần trên Giác Ngộ Online, phát trực tuyến lại trên Facebook Báo Giác Ngộ vào 19g30 cùng ngày

Nghe pháp

GN - Hình thức giảng pháp và nghe pháp qua mạng ngày càng phổ biến, và không khó để tìm trên YouTube, Facebook, với quý vị giảng sư là quý thầy, quý ni sư, sư cô, phần đông còn trẻ, cỡ trung niên, thuộc nhiều pháp môn...
Sài Gòn mùa hoa dầu bay - Ảnh VnExpress

Góc an nhiên: Ở phố…

GN - Sáng hôm qua, tôi mở Facebook lên, trong mớ thông báo “like”, “share” là dòng gợi nhắc về kỷ niệm ngày này năm trước. Mới đó mà đã tròn một năm sau đợt giãn cách xã hội đầu tiên vì Covid-19.