Gần 600 triệu đồng cúng dường xây Học viện

GNO - Sáng nay, 10-5-2015, diễn ra khóa tu Một ngày an lạc tại Học viện PGVN tại TP.HCM (cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) do HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện đảm trách với hơn 200 Phật tử tham dự. 
Khoa tu 10-5-2015 (2).JPG
HT.Thích Trí Quảng giảng về sự hành trì các pháp môn tu tập

Đây là chương trình khóa tu được tổ chức vào Chủ nhật hàng tuần do chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Điều hành Học viện đảm trách nhằm tạo môi trường tu học cho Phật tử tu học qua các bài giảng cùng khóa lễ tụng kinh.

Đồng thời,  việc tổ chức khóa tu cũng kêu gọi sự phát tâm cúng dường của Phật tử gần xa, đóng góp gây quỹ xây dựng công trình Học viện tại cơ sở mới này.

Tại khóa tu này, bài giảng với chủ đề “Sự dụng tâm khác nhau đối với các Pháp môn tu tập”, Hòa thượng giúp đạo tràng hiểu thêm ý nghĩa của sự hành trì trong các pháp môn tụng kinh Pháp Hoa, niệm hồng danh A Di Đà Phật và niệm thần chú Om-ma-ni-pad-me-hum.

Được biết, số tịnh tài cúng dường của khóa tu này là 250.600.000 đồng, một sổ tiết kiệm 300.225.000 đồng và 100 đô Thụy Sĩ.

Khoa tu 10-5-2015 (1).JPG
Hơn 200 Phật tử tham dự khóa tu

Khoa tu 10-5-2015 (3).JPG

Khoa tu 10-5-2015 (4).JPG
Chư Tăng và Phật tử tụng kinh cầu an và cầu nguyện
cho việc xây dựng công trình Học viện sớm thành tựu viên mãn

Khoa tu 10-5-2015 (5).JPG
Hòa thượng Viện trưởng khảo sát khu ký túc xá Tăng

Khoa tu 10-5-2015 (6).JPG
Khảo sát các phòng của khu nhà Hành chánh

Bảo Toàn

---------------------------------

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày