GĐPT tỉnh Bình Thuận tổ chức trại Phú Lâu Na

GNO - Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức trại huấn luyện kỹ năng hoạt động thanh niên Phú Lâu Na lần thứ I năm 2019 tại chùa Thiền Lâm (TP.Phan Thiết). Hơn 300 trại sinh (100 chính thức) tham dự.

PhuLauNa 1( Lể Khai mạc trại).jpg


Khai mạc trại vào ngày 27-7

Tại buổi lễ khai mạc, huynh trưởng cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ, Trưởng  Phân ban GĐPT tỉnh đã động viên tinh thần rèn luyện ý chí, tăng cường tự thân tu học của tập thể trại sinh và hy vọng nhiều vào công tác đào tạo tầng lớp kế thừa qua các loại hình trại huấn luyện kỹ năng hoạt động thanh niên về sau.

ĐĐ.Thích Nguyên Trọng, trụ trì chùa Thiền Lâm ban đạo từ sách tấn các huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT luôn biết yêu thương đoàn kết, tôn trọng sự thật, và thực hành hạnh kính lễ để từng bước xây dựng tổ chức GĐPT tỉnh nhà.

Được biết, với mục đích củng cố và hệ thống kiến thức kỹ năng hoạt động thanh niên được quy định trong chương trình tu học, đồng thời từng bước đào tạo đời sống trại cũng như hình thành đội ngũ kế thừa, Phân ban GĐPT tỉnh đã tập trung các đối tượng đoàn sinh được chọn từ các đơn vị trong tỉnh về tập trung tập huấn trong thời gian từ 17 đến 28-7-2019.

PhuLauNa 1 (Triển khai nội dung huấn luyện).jpg


Triển khai nội dung huấn luyện

Tại trại, các trại sinh được hình thành theo tổ học tập, nắm bắt, ôn tập và thực hành tại chỗ các nội dung như phương pháp truyền đạt tín hiệu truyền tin, dựng lều trại cá nhân, tìm hiểu một số loại cây thuốc nam, thiết kế cổng trại, ước lượng đo đạc, phương hướng, mật thư, tổ chức lửa trại, bếp trại…

Thục Độ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày