GHPGVN chia sẻ với Phật giáo Myanmar

Trận lụt làm một ngôi chùa của Myanmar bị trôi đi - Ảnh: AFP
Trận lụt làm một ngôi chùa của Myanmar bị trôi đi - Ảnh: AFP

GNO - Thư do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký - kính gửi Đức ngài Kumarabhivamsa, Tăng thống tối cao Phật giáo Myanmar hôm 3-8 vừa qua đã bày tỏ: "Với sự cảm thông và chia buồn sâu sắc, chúng tôi biết rằng trận lũ lụt gần đây tại Myanmar đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của nhiều người và đã phá hủy nhiều công trình tôn giáo".

Theo Hòa thượng Chủ tịch - GHPGVN từ lâu đã luôn sẵn lòng ủng hộ và giúp đỡ sự truyền bá Phật pháp tại Myanmar. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam đã ủng hộ Tăng đoàn Myanmar với tứ vật dụng và giúp đỡ các nạn nhân thiên tai.

"Chúng tôi sẵn lòng nối đôi tay từ bi trong việc đề cao và truyền bá Phật pháp và giữ gìn các di sản văn hóa Phật giáo. GHPGVN ủng hộ chân thành trong nỗ lực tái thiết các di tích Phật giáo bao gồm di tích tại Bagan vốn đã bị tàn phá bởi trận động đất trong thời gian qua" - lá thư chia sẻ và bày tỏ - các biện pháp phòng chống cần thực hiện để tránh các tình huống tương tự xảy ra trong tương lai và hứa chung tay với ngài Tăng thống và cộng đồng Phật giáo Myanmar.


Trong thư, HT.Thích Thiện Nhơn cũng "mong mỏi rằng vùng kim địa của Phật giáo sẽ được xây dựng lại bao gồm các chùa tháp. Các di tích Phật giáo, tự viện và tháp Phật giáo tại Myanmar là các thánh địa hành hương của các Phật tử trên toàn cầu. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam rất đau lòng khi biết rằng thiên tai đã làm hư hoại các công trình Phật giáo vô giá đó".

Trước đó, một video clip cho thấy tháp chùa Thiri Yadana Pyilone ở vùng Magwe bị trận lũ cuốn chìm trong nước đã được báo chí Myanmar và thế giới đưa tin. Giác Ngộ online cũng đã dẫn lại nguồn tin trên và được độc giả quan tâm chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày