Giác Ngộ là một trong những tờ báo chuẩn mực...

Nội dung tư vấn về cách thức sử dụng chuông mõ lên trang bìa Giác Ngộ số 751
Nội dung tư vấn về cách thức sử dụng chuông mõ lên trang bìa Giác Ngộ số 751

GNO - Tôi biết Báo Giác Ngộ từ những ngày đầu giải phóng. Ngày đó, tôi thường đến chùa Lưỡng Xuyên (phường 1, TP.Trà Vinh) trò chuyện, học đạo với HT.Thích Thái Không trụ trì chùa.

Bẵng đi thời gian dài, vì công việc mưu sinh nên tôi không còn thời gian, cơ hội tiếp cận với báo nữa (ở tỉnh tôi thời gian đó báo này không có bán chỉ phát cho một số chùa). Cho đến vài năm gần đây tôi mới "gặp" lại Giác Ngộ qua bản điện tử.

Tôi xem và cộng tác bài viết với nhiều báo từ nhiều năm qua, nhưng với Giác Ngộ tôi chỉ mới có bài viết đầu tiên được đăng trên Giác Ngộ online ngày 19-10-2015 (bài HT.Thích Thiện Hoa dạy chỉ cần gọi “thầy” là được). Tôi viết vì bức xúc trước một hiện tượng không bình thường, cũng như muốn nói lên suy nghĩ chân chính của một người Phật tử.

Tôi thấy Giác Ngộ rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu, chọn lọc bài viết, tạo nên không khí sinh động hơn cho tờ báo.

Tôi không viết được nhiều cho Giác Ngộ nhưng tôi vẫn theo dõi Giác Ngộ hằng ngày. Tôi thích mục Tư vấn - Sống đạo, giúp Phật tử cũng như người mộ đạo hiểu hơn về bản chất giáo lý nhà Phật, là bài học hữu ích, thiết thực.

Có thể nói Giác Ngộ mang đến cho tôi sự cân bằng, thư thái tâm hồn qua những bài viết về đạo, về đời đầy tính giáo dục, nhân văn sâu sắc. Trước sự ngập tràn, bùng nổ thông tin có phần nhiễu loạn, mất phương hướng… thì Giác Ngộ là một trong những tờ báo chính thống chuẩn mực nhất, là “bến Giác”, “Thiền đường” cho tâm hồn muôn vạn chúng sinh.

Thanh Vân
(đường Quang Trung, P.1, TP.Trà Vinh)
* Giác Ngộ mong nhận được nhiều bài viết, hình ảnh nhân kỷ niệm 40 năm báo. Bài viết gửi về: toasoan@giacngo.vn hoặc bandocgiacngo@gmail.com. Bài sẽ được chọn đăng trên hai trang báo online mừng 40 năm báo Giác Ngộ và trên tuần báo Giác Ngộ...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bất biến và tùy duyên

GNO - Tôi nghe giảng thường gặp câu “Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên”. Xin cho biết ý nghĩa của câu này. Ứng dụng tinh thần này vào cuộc sống của hàng cư sĩ thế nào? Hai chữ “tùy duyên” này có giống với tùy duyên mà người ta thường nói không?

Thông tin hàng ngày