Giác Ngộ số 1065: Chuyên đề kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2-9

GNO - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2020), tuần báo Giác Ngộ số 1065 (ra ngày 28-8) đăng tải xã luận Độc lập cho Tổ quốc là giá trị nền tảng (trang 3).

Bài báo chia sẻ: Với truyền thống hộ quốc an dân, Phật giáo đã hòa nhập một cách tự nhiên vào tiến trình lịch sử của dân tộc từ rất sớm. Giáo lý duyên sinh, vô ngã đã trở thành tư tưởng chủ đạo trong quá trình tiếp biến văn hóa. Trong dòng vận động của lịch sử, nhà sư trở thành người thầy giữ gìn và truyền trao ngọn lửa độc lập tự chủ; nhà chùa chính là trường học nuôi dưỡng ý chí, tinh thần kiên định, vị tha...

Cũng trong dòng thời sự kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước, Giác Ngộ giới thiệu hồi ức của Giáo sư Minh Chi, nguyên Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà tác giả là nhân chứng của sự kiện một lần Bác đến chùa Quán Sứ, những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám thành công. Mời bạn xem trang 6, bài Sức hấp dẫn của một nhân cách giản dị.

B1.jpg


Bìa Giác Ngộ số 1065 - Mỹ thuật: Họa sĩ Nhuận Thường

Câu chuyện thời sự tuần này được TS.Phạm Văn Nga (Nguyên Cẩn) đặt ra là Những lời nói thẳng. Theo tác giả, "Chúng ta đang trong giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” khi dịch bệnh hoành hành, gây nên vô số hệ lụy trong đời sống. Trên khắp thế giới và cả trong nước, các mặt kinh tế - xã hội đều ngổn ngang những vấn đề". Qua đó, ông nghĩ về "Chiếu cầu lời nói thẳng của triều Tây Sơn" (trang 8).

Trong mạch nguồn cảm xúc của lễ Vu lan, mùa Tự tứ, cụm bài về Phật học - Văn hóa - Tuổi trẻ của Giác Ngộ tuần này giới thiệu các bài viết đáng quan tâm của các tác giả: Thích Trung Định, Quảng Tánh, An Lộc, Nhã An; với các bài viết: Ý nghĩa lễ Tự tứ, Kính thuận với cha mẹ, Vì mẹ là để thương, Cùng con nuôi lớn tình thương qua những trang sách.

Phật học kỳ này khởi đăng bài giảng của HT.Thích Trí Quảng: Niệm Phật Tam muội; Cuộc sống nhiệm mầu với bài Tu trong thời đại 4.0. Tổ Tư vấn chia sẻ thêm về "Pháp là gì?".

Phóng sự trang Xã hội: Mặn gánh cuộc đời (Tiêu Dao - Nguyễn Quang); truyện ngắn hay của nhà văn Nguyên Hương: Màu hạnh phúc; cùng những tin tức, bài vở thời sự trên trang 2 trang Thời sự Quốc tế.

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày