Giác Ngộ số 1115: Năng lượng lành

Báo Giác Ngộ số 1115 ra ngày 20-8-2021
Báo Giác Ngộ số 1115 ra ngày 20-8-2021
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Trận đại dịch thế kỷ này đã thức tỉnh con người. Đến khi không thở được mới thấy sinh mạng mong manh, mới thấy trong đời mình đã bỏ qua nhu cầu thân thiết gắn bó với sức khỏe, niềm tin yêu cuộc đời. Góp nhặt vài câu chuyện Thiền, có đôi điều tương ngộ với đời sống hàng ngày.

Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết "Năng lượng lành" của Ni sư Thích nữ Như Đức ở mục Văn hóa trên Giác Ngộ số 1115 ra ngày 20-8-2021.

Cũng trong chuyên mục Văn hóa, còn có bài thơ tưởng niệm Đức Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu của tác giả Trần Quê Hương "Bóng hạc thiền bay"; "Không gì sùng kính như từ Mẹ" (Nguyên Vấn).

Bên cạnh đó, báo Giác Ngộ tuần này còn có các nội dung chính sau:

- Mục Điểm nhìn có bài: "Nơi giữ ấm tình đồng bào trong nỗi đau lớn của đời người" của tác giả Diệu Nghiêm - Như Danh.

- Mục Phật học, bài giảng "Sám Vu lan" của Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Những điều quan trọng của sự tu tập" của Đức Dalai Lama do Phổ Tâm lược dịch.

Bìa báo Giác Ngộ số 1115 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa báo Giác Ngộ số 1115 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

- Chuyên mục Từ những trang kinh có bài: "Thành tựu chánh kiến", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn chia sẻ với bạn đọc về vấn đề: "Quan điểm của đạo Phật về tấn tu vào tháng Bảy".

- Mục Bạn trẻ có bài "Chàng trai Việt gieo hạt giống lành trên đất châu Phi" tác giả Tiêu Dao; "Những niềm riêng chưa kể" của Hạnh Ý; "Người mẹ trẻ chọn đi cách ly để con được an toàn nhất" (Khánh Vi).

- Mục Phật giáo nước ngoài có bài "Lễ Vu lan tại một số quốc gia trên thế giới" (Phổ Tâm tổng hợp).

- Mục Văn hóa nghệ thuật có đăng truyện ngắn "Chuyện tình yêu của con nai rừng" tác giả Nguyễn Như Mây...

Bạn đọc có thể đăng ký online các ấn phẩm của báo Giác Ngộ tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày