Giúp cháu Y Bin điều trị ung thư mắt

Cháu Y Bin và mẹ
Cháu Y Bin và mẹ

GN - Cháu Y Bin, sinh năm 2013 (ảnh) ngụ cùng ba mẹ tại thôn 1 Bon R’Cập, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đang bị căn bệnh hiểm nghèo: ung thư bao võng mạc.

Anh Y Hiền, cha của bé cho biết, từ khi tám tháng tuổi cháu Y Bin đã có biểu hiện bệnh khác thường nhưng vì gia đình nghèo quá không thể đưa con đi bệnh viện. Đến khi 1 tuổi, cháu mới được đưa đến các bệnh viện khám và chữa trị.

Tại BV.Mắt TP.HCM, bác sĩ chẩn đoán cháu bị ung thư bao võng mạc biệt hóa cao xâm lấn thần kinh thị giác, cháu bị múc một mắt và chuyển đến Khoa nhi, BV.Ung Bướu chi nhánh quận 2, TP.HCM để hóa trị.

Trong 6 tháng điều trị tại Bệnh viện quận 2, Y Bin vô tất cả 3 toa hóa chất, bệnh có thuyên giảm. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình của anh Y Hiền quá khó khăn, không có đất canh tác, những đồng tiền ít ỏi cũng đã hết.

Hiện tại, gia đình đã vay mượn tiền nhiều nơi để đi lại, mua thuốc cho con và không thể mượn thêm được nữa. Anh Y Hiền tha thiết nhờ các nhà hảo tâm, bạn đọc giúp đỡ để Y Bin có cơ hội tiếp tục điều trị, được sống bình thường như những em bé khác.

Mọi sự giúp đỡ cho Y Bin xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, quận 3, TP.HCM, ĐT: (08) 39 304620.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày