Giúp em Đạt chạy thận mãn tính

Giúp em Đạt chạy thận mãn tính

GN - Em Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 1993 (ảnh), thường trú tại ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Long An), hiện đang là sinh viên năm thứ ba, khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Tấn Đạt đã bị suy thận mãn tính khi đang học năm thứ hai đại học và đã phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong 1 tháng, chi phí lên đến 50 triệu đồng. Số tiền này, mẹ em phải vay mượn rất nhiều nơi cho em trị bệnh. Vì gia đình quá nghèo, ba em Đạt trước đây cũng bị căn bệnh này hành hạ và qua đời để lại một số nợ cho mẹ Đạt gánh vác.

Tấn Đạt cho biết, hiện nay em đang điều trị tại Bệnh viện quận 6, TP.HCM. Mỗi tuần em phải chạy thận 3 lần tại bệnh viện với chi phí rất đắt, gần 800.000 đồng một tuần. Số tiền này rất lớn, gia đình không thể chi trả nổi. Em Đạt mong được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, độc giả Báo Giác Ngộ… để em có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, quận 3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày