Hà Nội: Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư thăm, trao quà nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Trao quà đến mẹ Việt Nam anh hùng
Trao quà đến mẹ Việt Nam anh hùng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-3, đoàn Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư đã tới thăm, tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu nhân Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Hòa thượng Thích Thanh Điện thăm hỏi và trao quà tri ân các gia đình có công trong chiến Điện Biên Phủ

Hòa thượng Thích Thanh Điện thăm hỏi và trao quà tri ân các gia đình có công trong chiến Điện Biên Phủ

Dẫn đầu đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan địa phương.

Phái đoàn đã đến thăm, tặng quà tới 7 gia đình quà liệt sỹ, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống thực dân Pháp. Mỗi suất quà bao gồm 15 triệu đồng và các phần quà khác với tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày