Hà Nội: Chen chân lễ chùa ngày đầu năm

Ngay sau thời khắc giao thừa, hàng trăm người đổ về chùa Quán Sứ, Phúc Khánh cầu nguyện cho một năm mới bình an, hạnh phúc. Các chàng trai, cô gái bán muối cũng có mặt mời chào.

Chùa Quán Sứ là nơi linh thiêng, đông đảo người dân, Phật tử thường về đây mỗi dịp mùng 1 hoặc ngày rằm. Đêm 30 Tết, chùa lại diễn ra cảnh chen lấn người dân đi lễ.
Chùa Quán Sứ là nơi linh thiêng, đông đảo người dân, Phật tử thường về đây mỗi dịp mùng 1 hoặc ngày rằm. Đêm 30 Tết, chùa lại diễn ra cảnh chen lấn người dân đi lễ.

Anh Trần Thanh Tùng, công an phường Quán Sứ vất vả phân luồng trước cửa chùa.
Anh Trần Thanh Tùng, công an phường Quán Sứ vất vả phân luồng trước cửa chùa.

Sân chùa chật cứng người đứng thắp hương, xin lộc đầu năm. Tại gian Tam bảo cũng tương tự.
Sân chùa chật cứng người đứng thắp hương, xin lộc đầu năm. Tại gian Tam bảo cũng tương tự.

Toàn cảnh sân chùa.
Toàn cảnh sân chùa.

Nhân ngày đầu năm, mọi người đến đây cầu tài, lộc, bình an đến cho gia đình họ.
Nhân ngày đầu năm, mọi người đến đây cầu tài, lộc, bình an đến cho gia đình họ.

Đồ lễ không có nhiều, chủ yếu là lòng thành tâm. Nhiều người trong số này sau khi đi đón giao thừa trên phố về liền vào chùa thắp hương.
Đồ lễ không có nhiều, chủ yếu là lòng thành tâm. Nhiều người trong số này sau khi đi đón giao thừa trên phố về liền vào chùa thắp hương.

Trang, một sinh viên của Trường ĐH Kinh doanh công nghệ đi làm thêm bằng công việc bán muối may mắn.
Trang, một sinh viên của Trường ĐH Kinh doanh công nghệ  đi làm thêm bằng công việc bán muối may mắn.

Bán muối ở chùa luôn đắt hàng bởi ai đến đây cũng sẵn sàng bỏ ra 10.000 đồng mua một túi về trong ngày đầu năm mới.
Bán muối ở chùa luôn đắt hàng bởi ai đến đây cũng sẵn sàng bỏ ra 10.000 đồng mua một túi về trong ngày đầu năm mới.
Ngoài cửa, nhiều người còn bán cả các cành lộc với giá 15.000 đồng.
Ngoài cửa, nhiều người còn bán cả các cành lộc với giá 15.000 đồng.

Chùa Phúc Khánh trên phố Tây Sơn lúc 0h30 cũng trong cảnh chật cứng từ ngoài ngõ vào đến bên trong.
Chùa Phúc Khánh  trên phố Tây Sơn lúc 0h30 cũng trong cảnh chật cứng từ ngoài ngõ vào đến bên trong.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày