Hà Nội: Hai câu lạc bộ Phật tử thăm, trao quà đến thương binh tại Hà Nam

Câu lạc bộ Cựu chiến binh Phật tử và Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên
Câu lạc bộ Cựu chiến binh Phật tử và Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hướng đến Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ( 27-7-1947 – 27-7-2023), ngày 21-7, Câu lạc bộ Cựu chiến binh Phật tử và Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (Hà Nam).
Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan trao quà đến các thương binh

Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan trao quà đến các thương binh

Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan, Ủy viên Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn, cùng đi có Phật tử Phúc Tùng - Đại tá Nguyễn Bằng Lâm, Chủ nhiệm Cậu lạc bộ Cựu chiến binh Phật tử cùng thành viên các câu lạc bộ.

Theo Giám đốc Trung tâm Mã Thị Bích Nhạn, trung tâm đang chăm sóc, điều trị cho 56 thương binh, bệnh binh nặng của các tỉnh, thành phố trong cả nước, thương binh có tuổi đời cao nhất là 90 tuổi, ít tuổi nhất là 68 tuổi.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên

Dịp này, Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan đại diện các Phật tử xúc động bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh xương máu của các thương binh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.

Toàn thể thương bệnh binh đón nhận các phần quà của đoàn trao tặng và giao lưu các tiết mục văn nghệ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày