Câu Lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ tặng quà đến bệnh nhân thận

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-3, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ do cư sĩ Diệu Nhân làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên các bệnh nhân đang chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị, TP.Hà Nội.

Được biết, xóm chạy thận hiện nay có 133 bệnh nhân nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Hằng tuần, các bệnh nhân đều phải lọc máu 3 lần nên không còn sức khỏe để mưu sinh, khiến kinh tế rất khó khăn. Hiện các bệnh nhân sống nhờ vào người thân, sự quan tâm của các cơ quan đoàn thể và các nhà hảo tâm chung tay san sẻ.

Câu Lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ trao quà đến bệnh nhân xóm chạy thận

Câu Lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ trao quà đến bệnh nhân xóm chạy thận

Đợt này, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử đã tặng quà gồm: bánh, mì ăn liền và tiền mặt 6 triệu đồng để giúp các bệnh nhân thêm nghị lực, có niềm tin yêu trong cuộc sống.

Cư sĩ Diệu Nhân thăm, tặng quà cho anh Mai Anh Tuấn, Tổ trưởng xóm chạy thận

Cư sĩ Diệu Nhân thăm, tặng quà cho anh Mai Anh Tuấn, Tổ trưởng xóm chạy thận

Dịp này, cư sĩ Diệu Nhân cũng đã đến phòng dưỡng bệnh thăm hỏi, trao quà cho anh Mai Anh Tuấn, Tổ trưởng xóm, là Phật tử thuần thành. Cư sĩ Diệu Nhân xúc động động viên anh Tuấn nỗ lực vượt qua nỗi đau bệnh tật để gánh vác trách nhiệm giúp đỡ bệnh nhân trong xóm có thêm tinh thần lạc quan chống chọi với bệnh tật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày