Hà Nội: Khai mạc trại họp bạn Thanh thiếu niên lần II- 2009

Ngày 25 tháng 07 năm 2009 tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên – Ban hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội đã khai mạc Hội trại hop bạn Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô lần thứ II.

Đến tham dự và chứng minh có HT Thích Trí Quảng- Phó chủ tịch HĐTS - Trưởng ban Phật giáo Quốc Tế- Viện trưởng Học viện PGVN tại TP - Hồ Chí Minh, TT Thích Bảo Nghiêm- Phó chủ tịch HĐTS- Trưởng ban hoằng pháp TW, TT Thích Thanh Điện- UV Thường trực HĐTS, Phó ban Hướng dẫn Phật tử TW đặc trách phía Bắc, cùng chư tôn đức , BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc.

Về phía quan khách có các đại diện cơ quan ban ngành chính quyền sở tại, các nhà doanh nghiệp tài trợ hội trại, cùng hơn 1000  thanh thiếu niên Phật tử các đạo tràng các CLB thuộc 9 đơn vị thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Hải Phòng….

ĐĐ Thích Chiếu Tuệ - Phó thư ký Ban Hoằng pháp TW- Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội- Trưởng ban tổ chức hội trại Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô phát biểu khai mạc nêu lên tinh thần của Hội trại và nhấn mạnh …" Tham gia Trại họp bạn năn nay, các trại sinh  sẽ được tham dự, trải nghiệm, hoà mình vào nhiều hoạt động không chỉ vui tươi, trẻ trung, bổ ích, lý thú mang phong cách tuổi trẻ mà còn đậm chất thiền vị như Lễ Phật, toạ thiền, thiền hành, thiền buông thư, thực tập chính niệm, nghe thuyết pháp, trò chơi lớn, trò chơi nhỏ, hái hoa đạo lý, đốt lửa trại, văn nghệ…"

ĐĐ Thích Thông Tánh- Trại  báo cáo quá trình tổ chức hội trại… "  Để có được hội trại  Tuổi trẻ Phật giáo Thủ đô hoàn thiện như ngày hôm nay, Ban tổ chức và Ban quản Trại đã làm việc cật lực trong hơn 5 tháng trời. Ban Quản trại đã 3 lần đi thực địa, xem xét các điều kiện ăn ở cho trại sinh và phối hợp với Thiền viện Trúc lân Tây Thiên trong mọi cong việc, BQT cùng BTC đã có 8 buổi họp để bàn thảo và hoạch định mọi công việc, cho đến nay số trại sinh đã lên đến 978 trại sinh…"

Nhân dịp này Hoà thượng Thích Trí Quảng ban đạo từ, tán thán công đức chư tôn đức đặc biệt là ban Hoằng pháp Thành hội PG Hà Nội, ban quản trại cùng các các trại sinh đã nhiệt tâm công sức vào công tác tổ chức hội trại Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô lần thứ II. HT cũng mong muốn toàn thể Thanh niên Thủ đô ngày càng phát triển và

25 thành viên trong Ban Quản Trại ra mắt chư tôn đức Tăng, Ni và quan khách.

 Hoà thượng Thích Trí Quảng ban đạo từ trong ngày khai mạc

HT Thích Trí Quảng và chư tôn đức đến thăm các trại sinh

TT Thích Bảo Nghiêm có buổi  pháp thoại với các trại sinh.

Ban Quản Trại chụp ảnh lưu niệm với chư tôn đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày