Hà Nội: Phật giáo và các ban ngành thăm, chúc Tết

GNO - Đoàn Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội chiều 17-1 đã đến thăm, chúc tết lãnh đạo các ban ngành trên địa bàn thành phố.
IMG_5782.jpg
Phái đoàn BTS Phật giáo TP.Hà Nội chúc Tết tại UBMTTQVN TP

HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội dẫn đầu đoàn cùng chư tôn đức thường trực BTS TP tháp tùng đã đến chúc Tết tại UBMTQVN TP, Ban Dân vận TP.Hà Nội và Ban Tôn giáo TP.Tại buổi gặp mặt với lãnh đạo các cơ quan ban ngành, thay mặt BTS GHPGVN TP.Hà Nội, HT.Thích Bảo Nghiêm chúc các quý vị lãnh đạo có một mùa xuân an lạc, vạn sự kiết tường. Dịp này, Hòa thượng cũng đã tóm tắt những thành tích nổi bật của Phật giáo thủ đô trong năm 2019, trên các mặt hoạt động và cảm ơn lãnh đạo các ban ngành của thành phố đã quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện cho Phật giáo thủ đô thành tựu được mọi hoạt động Phật sự.Đáp từ Hòa thượng Trưởng ban, lãnh đạo các cơ quan ban ngành TP.Hà Nội cũng cảm ơn chân thành đến phái đoàn đã đến thăm, chúc Tết nhân dịp năm mới. Đồng thời ghi nhận và cảm ơn những hoạt động “lợi đạo ích đời” của Phật giáo thủ đô. Qua đó, gửi lời chúc đến toàn thể Tăng Ni, các Phật tử một năm mới mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc.
7-16.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn tặng quà Tết BTS Phật giáo TP.Hà Nội

Trước đó, sáng cùng ngày, HT.Thích Thanh Chính, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội cùng chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội cũng đã đón tiếp ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.Hà Nội cùng các thành viên đến Trụ sở BTS - chùa Bà Đá (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) thăm, chúc Tết BTS cùng Tăng Ni, Phật tử thủ đô.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày