Nhiều chùa khai bút và cầu an toàn giao thông

GNO - Trong ngày 30, 31-1 (mùng 6 và 7 tháng Giêng), nhiều chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai bút đầu năm, khai đàn Dược Sư cầu an và lễ cầu an toàn giao thông đầu năm. Hàng ngàn người dân, các bậc phụ huynh, học sinh và các chủ phương tiện xe ô tô đến dự lễ.

1 nghe an.jpg


Pháp hội cầu an đầu năm tại chùa Chí Linh (Yên Thành)

Sau khi thực hiện nghi lễ niêm hương, bạch Phật, chư tôn đức Tăng khai bút đầu xuân, ghi vào sổ những lời chúc an lành cho đất nước, quê hương, gia đình và những lời dạy của Đức Phật; đồng thời phát lộc cho người dân, các em học sinh.

Sáng ngày 31-1, hàng nghìn người dân đã về chùa Đức Hậu (TP.Vinh) tham dự lễ cầu an toàn giao thông. ĐĐ.Thích Định Tuệ, trụ trì chùa cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử cầu nguyện cho các phương tiện tham gia giao thông được bình an trên các cung đường.

2 nghe an.jpg

Chư tôn đức chùa Đức Hậu thực hiện lễ cầu an toàn giao thông cho các phương tiện

Đến dự lễ, Phật tử và người dân được tặng tượng Phật treo trong xe cầu mong được che chở, an lành; được tặng chữ, bút viết với ý nghĩa bước sang năm mới công việc được trôi chảy, may mắn.

Tại chùa Chí Linh (Yên Thành), Đông Yên (Quỳnh Lưu) đồng loạt khai đàn Pháp hội Dược Sư. Các nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, dâng hoa cúng dàng, niệm hương xưng tán Phật và tụng chú Đại bi diễn ra trong không khí thành kính, trang nghiêm. Chư tôn đức trụ trì chùa đã gửi đến bà con Phật tử và du khách về dự lễ lời chúc đầu xuân an khang, hạnh phúc, mọi sự hanh thông.

3 nghe an.jpg
Phật tử tham dự khóa lễ cầu an đầu năm

Trong thời gian này, các chùa Lam Sơn, An Thái, chùa Diệc, Hồng Phúc,… cũng tổ chức các khóa lễ cầu an đầu năm. Hoạt động này sẽ được tổ chức từ nay cho đến rằm tháng Giêng để Phật tử và người dân đến lễ Phật nguyện cầu cho bản thân và gia đình trong năm mới được mạnh khỏe, bình an.

Hữu Tình   

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày