Hải Phòng: Chú nguyện rót đồng đúc tôn tượng Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni tại chùa Tiên Đồng

Cầu nguyện cho công trình sớm thành tựu
Cầu nguyện cho công trình sớm thành tựu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 17-12, tại chùa Tiên Đồng (P.Văn Đẩu, Q.Kiến An) diễn ra Đại lễ gia trì, chú nguyện rót đồng đúc tôn tượng Bản Sư Thích Ca Mâu Ni, với sự chứng minh, tham dự của chư tôn đức Ban Trị sự và đại diện lãnh đạo các cơ quan TP.Hải Phòng và địa phương sở tại.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Bản Nhiên, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Kiến An, trụ trì chùa Kim Đồng, Trưởng ban Tổ chức ôn lại sự hình thành và phát triển của chùa Tiên Đồng, một ngôi chùa được phục dựng từ thời nhà Lý.

Do biến thiên thăng trầm của thời gian và lịch sử, ngôi chùa cùng hệ thống tượng Phật của chùa đã không còn đầy đủ nên Đại đức trụ trì kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các Phật tử gần xa và nhân dân địa phương phát tâm công đức tịnh tài để đúc tôn tượng Bản Sư Thích Ca Mâu Ni “Niêm hoa vi tiếu”.

Đại đức Thích Bản Nhiên phát biểu tại buổi lễ

Đại đức Thích Bản Nhiên phát biểu tại buổi lễ

Chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, gia trì, chú nguyện, sái tịnh khuôn tượng và rót đồng đúc tôn tượng Bản Sư Thích Ca Mâu Ni, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, đất nước phồn thịnh, nhân dân an lạc, Phật pháp trường tồn và cầu nguyện cho buổi lễ đúc kim thân Phật tượng được thành tựu viên mãn.

Đại đức Thích Tục Nhân làm lễ sái tịnh khuôn đúc kim thân Phật tượng

Đại đức Thích Tục Nhân làm lễ sái tịnh khuôn đúc kim thân Phật tượng

Được biết, tôn tượng Đức Bổn Sư “Niêm hoa vi tiếu” có chiều cao 3,3 mét, nặng 5 tấn do nhóm nghệ nhân đúc đồng của Công ty đúc đồng Nam Thiên, H.Xuân Trường, tỉnh Nam Định chế tác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bông hồng đỏ, bông hồng trắng

GNO - Ngày lễ Vu lan - ngày của những bông hồng cài áo, ngày để mỗi người hướng về nguồn cội, để lòng thổn thức trong hai chữ “hiếu ân”.
Công việc trong ngành du lịch giúp Phương gắn bó nhiều với Phật giáo, anh tìm hiểu nhiều về giáo lý, lịch sử cuộc đời Đức Phật và từ đó, anh chia sẻ thế giới quan tích cực với con mình: khi con học bài, anh cũng học Phật học

Lời nhắn gửi từ một giấc mơ dở dang

GNO - Có những vết thương không chảy máu nhưng ám ảnh suốt đời. Chúng không đến từ roi vọt hay tai nạn, mà từ những lời nói tưởng chừng vô hại, được buông ra vô tư, hay vô tâm trước mặt một đứa trẻ. Câu chuyện của anh Nguyễn Trần Hoàng Phương và người anh trai là minh chứng rõ ràng cho sức tàn phá thầm lặng ấy.

Thông tin hàng ngày