“Hành trình Phật ngọc hòa bình thế giới tại Hoa Kỳ”

GNO - Chiều 14-7, tại số 1A Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, Hãng phim Sen Việt có buổi trình chiếu ra mắt phim ký sự tài liệu “Hành trình Phật ngọc Hòa bình thế giới tại Hoa Kỳ” với 2 ngôn ngữ Việt - Anh.

Bộ phim do đạo diễn Điệp Văn cùng biên tập Lâm Ánh Ngọc thực hiện.

Đến dự có HT.Thích Đạt Đạo, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam và đông đảo Tăng Ni, Phật tử, phóng viên các báo, đài.

IMG_H2.jpg

Chư tôn đức, khán giả, Phật tử tham dự lễ ra mắt - Ảnh: Ngọc Châu

IMG_H3.jpg

Chụp hình lưu niệm với ê-kíp thực hiện bộ phim - Ảnh: B.N.Châu

Đây là bộ phim thứ 2 sau “Hành trình Phật ngọc Hòa bình thế giới tại Việt Nam” do Hãng phim Sen Việt thực hiện. Với phát tâm kết nối Phật pháp - đời sống theo phương châm “tốt đạo - đẹp đời” và gắn kết tinh thần dân tộc Việt khắp nơi, nên đoàn làm phim đã đồng hành cùng hành trình Phật ngọc đến 27 ngôi chùa ở khắp các tiểu bang trên nước Mỹ. Qua đó, ghi nhận đâu đâu cộng đồng người Việt cũng như bà con Phật tử đều bày tỏ sự cung nghinh kính cẩn Phật ngọc và cầu mong cho hòa bình lan toả muôn nơi.

Bộ phim dài 75 phút, là phim ký sự tài liệu mang tính nghệ thuật cao, tạo dấu ấn, đầy cảm xúc đối với người xem thông qua hình ảnh sống động, những cảm nghĩ “rất tâm - rất thật” và hướng về cội nguồn dân tộc của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Được biết, ngày 22-7-2012, bộ phim này sẽ được công chiếu ra mắt tại tiểu bang San Jose (Hoa Kỳ), đồng thời phát hành rộng khắp tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày