H.Củ Chi lần đầu mở khóa tu mùa hè

GNO - Chiều 6-7, tại chùa Hoằng Linh (ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM) đã diễn ra lễ khai giảng khóa tu mùa hè lần đầu tiên cho các bạn trẻ huyện Củ Chi với chủ đề “Tuổi trẻ học Phật”.

1hl.jpg


Lễ khai mạc khóa tu mùa hè lần đầu tiên tại chùa Hoằng Linh

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Tịnh Tâm, Trưởng ban Tổ chức cho biết, khóa tu do Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Văn hóa và Thông tin truyền thông huyện Củ Chi đứng ra tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó phòng Nội vụ huyện Củ Chi phát biểu, thể hiện sự vui mừng khi chùa Hoằng Linh mở được khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ tại địa phương. Ông tin tưởng khi các bạn trẻ có cơ hội vui chơi, học tập trong môi trường nhà chùa sẽ giúp các em học hỏi được những điều bổ ích, giúp các em có thêm nhiều kỹ năng, sự định tĩnh, chăm ngoan khi về lại với gia đình.

5kt.jpg


TT.Thích Quảng Tánh ban đạo từ chứng minh

TT.Thích Quảng Tánh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Củ Chi, ban đạo từ, nhắn nhủ: “không có một vĩ nhân nào, hay một người thành đạt nào mà bất hiếu. Trong đạo Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, vì thế mong rằng các con sẽ luôn ghi nhớ điều này, để khi rời khóa tu về lại gia đình sẽ là một người con biết nghe lời dạy của ông, bà, cha, mẹ, chăm ngoan học giỏi”.

2kt.jpg


Gần 100 khóa sinh tham dự “Tuổi trẻ học Phật”

Được biết, “Tuổi trẻ học Phật” thu hút gần 100 khóa sinh tham dự từ ngày 6-7 đến 8-7-2018; các em sẽ được học về lịch sử Đức Phật, thực tập ngồi yên, kinh hành, niệm Phật, dùng cơm chánh niệm, học các kỹ năng sống, được tụng kinh Vu lan, kinh Phước đức, tham dự hội thi vẽ tranh Phật pháp, hồi trống pháp, thắp nến tri ân…

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày