Hoa Kỳ: Chùa Phổ Quang - Nơi nương tựa đời sống tâm linh của người Việt xa quê hương
Chia sẻ
Utah, Hoa Kỳ: Đầu năm lên chùa lễ Phật đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống tâm linh người Việt. Cũng vậy, dù thời tiết tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ mùa này lạnh thấu thịt buốt da, nhưng đông đảo bà con Việt kiều xa xứ vẫn không quên nét đẹp văn hóa ấy, đã quy tụ về tổ ấm tâm linh chùa Phổ Quang thành phố Salt Lake, tụng kinh, lễ Phật cầu phúc, cầu lộc trong những ngày đầu Xuân Canh Dần.
Quảng cáo
Đạo hữu Nguyên Bình – thành viên Ban Trị sự chùa Phổ Quang cho biết, bà con đồng hương Phật tử Việt kiều định cư tại bang Utah không đông như các tiểu bang khác của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Ban Trị sự chùa Phổ Quang vẫn quyết tâm tổ chức lễ Tết Canh Dần mang phong cách hương vị quê hương Đại Việt. Trong những ngày đầu xuân con cọp, hầu hết bà con đồng hương từ khắp tiểu bang Utah và các tiểu bang lân cận đã đưa cả gia đình già trẻ, con cháu ,chắt chít lên chùa Phổ Quang tụng kinh lễ Phật, và chung vui Tết cổ truyền dân tộc. Không khí thật vui tươi ấm cúng.
Chùa Phổ Quang tọa lạc tại thành phố
Salt
Lake
, thủ phủ của tiểu bang
Utah
. Kể từ ngày thành lập đến nay, ngoài việc thường xuyên tổ chức các khóa tu Bát Quan Trai vào ngày Chủ nhật hàng tuần, các khóa lễ sám hối cầu an, cầu siêu trong những ngày tuần tiết sóc vọng, Ban Trị sự chùa Phổ Quang còn tổ chức mở lớp Việt ngữ Khai tâm, dạy tiếng Việt cho con em bà con đồng hương Việt kiều, nhằm gìn giữ dòng giống con Lạc cháu Hồng.
Một số hình ảnh bà con Việt kiều nô nức lên chùa Phổ Quang tụng kinh, lễ Phật đầu Xuân Canh Dần.
GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không?
GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.
GNO - Ngày 30-11 và 1-12, Quan Âm tu viện (P.Cầu Kiệu, TP.HCM); Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa) tổ chức đoàn đến thăm đồng bào vùng lũ tỉnh Đắk Lắk, TP.Huế nhằm hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả bão số 13.
GNO - Sáng 2-12, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã trang nghiêm tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Vinh Sơn (ấp Giồng Cao, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) đến Sư cô Thích nữ Đức Huy.