Hoa Kỳ mà cũng có chuyện trộm cắp tượng Phật ?

Hoa Kỳ mà cũng có chuyện trộm cắp tượng Phật ?
( Boca Raton, Hoa Kỳ):  Những ai đánh cắp đầu tượng Phật của nhà hàng ở Boca Raton nên biết rằng họ đang chiêu cảm nghiệp báo xấu. Đó là cảm nghĩ của nạn nhân bị mất cắp đầu tượng Phật Zack Gardner.

Zack Gardner là Phật tử, gốc Việt. Anh là chủ nhà hàng Saba ở lô số 400, xa lộ South Federal. Đầu tượng Phật bằng xi-măng, trọng lượng nặng 150 pound, cao 4 foot đã bị đánh cắp đêm Chủ Nhật từ nơi an vị của pho tượng này ở mặt tiền nhà hàng.

Gardner khai trương nhà hàng Thái và Nhật Bản và thỉnh đầu tượng Phật trị giá 2000 Mỹ kim cách đây 2 năm rưỡi. Anh cho biết tượng Phật không được làm lễ khai quang điểm nhãn ở chùa nên tượng chỉ được dùng để trang trí. Gargner nói: “Tôi chưa bao giờ nghe ai nói mất cắp tượng Phật. Trong văn hóa của tôi, đánh cắp tượng Phật sẽ mang lại những điều xui xẻo. Tôi hy vọng họ biết điều này.”

Phát ngôn viên của cảnh sát Boca Raton Sandra Boonenberg nói họ nghi rằng sự cố này là do nhóm thanh niên vị thành niên giở trò nghịch ngợm. Gardner cho biết các máy cameras theo dõi cho thấy hai chiếc ô tô kéo vào bãi đậu xe vào khoảng 2h30 a.m hôm thứ Hai, nhưng camera đã không quay được cảnh đánh cắp đầu tượng Phật.

 

Khi đầu tượng Phật bị đánh cắp, Gardner đã gọi điện cho chị gái của anh là một sư cô ở Việt Nam . Sư cô nói với anh rằng đừng lo lắng bối rối làm gì, cái gì đến cũng đều do nhân duyên mà thôi.

 

Gardner vẫn hy vọng những kẻ trộm cắp sẽ hoàn trả lại đầu tượng Phật cho anh. Đầu tượng Phật được các khách hàng yêu thích chụp hình kỷ niệm. “Tượng Phật mang lại bầu không khí thanh tịnh,” Gardner nói.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ảnh: DTA

Ngọn đèn soi sáng hành trình trở về

Thềm thời gian dẫu lặng lẽ trôi qua hàng nghìn năm, nhưng có những con đường chưa bao giờ khép lại; đó là con đường trở về với những giá trị nguồn cội trong chính nội tâm mỗi con người.

Thông tin hàng ngày