Hoa Kỳ: Triển lãm quyển sách về Bhutan lớn nhất thế giới

Giác Ngộ - Ngày 26-8, tại thư viện King, trong khuôn viên trường đại học Miami, ở Oxford, Ohio, Hoa Kỳ, đã triển lãm một quyển sách lớn nhất thế giới có tựa đề “The Bhutan: A Visual Odyssey Across the Last Himalayan Kingdom” (Bhutan: Sự khám phá bằng hình ảnh về vương quốc cuối của vùng Hymalaya”.

Quyển sách này là một trong số những tác phẩm thuộc bộ sưu tập đặc biệt của thư viện King. Việc triển lãm này là một phần trong kế hoạch triển lãm để vinh danh ngài Dalai Lama trong chuyến hoằng pháp của Ngài đến bang Ohio vào tháng 10 tới. Ngài Dalai Lama sẽ thuyết giảng tại giảng đường Millett, thuộc đại học Miami, vào ngày 21 tháng 10, về đề tài: “Ethics in a modern world” (Đạo đức trong thế giới hiện đại).

TL (1).jpg

Báo Oxford cho biết, quyển sách The Bhutan : A Visual Odyssey Across the Last Himalayan Kingdom khi mở ra thì có khổ dài 1,52 mét, rộng 2,13 mét, nặng đến 53,3 kg. Tác giả của quyển sách là nhà khoa học Michael Hawley, cùng với khá nhiều nhiếp ảnh gia, như là: Carolyn Bess, Sandy Choi, Dorji Drukpa, Becky Hurwitz, Choki Lhamo Kaka,… Quyển sách đã được biên tập bởi Christopher Newell, được nhà xuất bản Friendly Planet xuất bản vào tháng 12-2003. Đây là một quyển sách được tạo thành bởi nhiều hình ảnh đã được ghi lại trong 4 cuộc hành trình đi khắp đất nước Bhutan . Quyển Sách này đã được Kỷ lục Guiness thế giới công nhận là quyển sách lớn nhất trên thế giới.

Cuộc triển lãm này cho phép vào cổng miễn phí, mở cửa cho tất cả mọi người vào xem trong suốt thời gian triển lãm những bộ sưu tập đặc biệt. Mọi người được mời để đưa ra lịch hẹn cho việc mở một trang sách của quyển sách đặc biệt này.

Trong dịp này, trường Đại học Miami cũng có cuộc triển lãm với chủ đề: “Buddhism: An exhibit in honour of the Dalai Lama’s visit” (Phật giáo: Cuộc triển lãm tôn vinh chuyến hoằng pháp của ngài Dalai Lama). Cuộc triển lãm này sẽ trưng bày những quyển sách do ngài Dalai Lama sáng tác và những hình ảnh về cuộc đời của Ngài. Tạp chí Time đã đưa hình ảnh của đức Dalai Lama lên trang bìa chính.

TL (1).png
TL (2).jpg

Theo Janet Stuckey, một phóng viên của tờ báo Oxford , trong cuộc triển lãm này, thư viện King của Đại học Miami chỉ triển lãm một ít trong số 72 ấn bản do đức Dalai Lama sáng tác. Tuy nhiên, thư viện King thì có đủ tất cả 72 tác phẩm ấy. Nhiều quyển sách của ngài viết về niềm hạnh phúc và an lạc. Janet Stuckey nhấn mạnh: “Những quyển sách của Ngài không nhất thiết phải là đề cập đến đạo Phật, mà là về những vấn đề trong cuộc sống, phương thức để sống với nhau trong hòa hợp. Chính vì vậy mà Ngài được mệnh danh là con người của hòa bình”.

Đại học Miami đã thiết lập mối quan hệ với Viện Phật học biện chứng ở Dharamsala, Ấn Độ trong suốt những buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm diễn ra vào dịp hè ở Dharamsala, do khoa nhân chủng học điều hành, từ năm 2004 đến năm 2008. Ngài Dalai Lama là người đỡ đầu của viện này, một trong những viện đứng đầu trong việc nghiên cứu tư tưởng Phật học và triết học.

Sau khi các thành viên của trường đại học Miami đến thăm Dharamsala và ký kết thỏa thuận hợp tác, Đại học Miami đã bắt đầu ủng hộ để tổ chức chương trình một học kỳ nghiên cứu về Tây tạng (Tây Tạng học) vào mùa thu năm ngoái. Chương trình này sẽ được tổ chức thường niên.

Thầy Geshe Kalsang Damdul, thuộc viện Phật học biện chứng, đã đến thăm đại học Miami và đã tổ chức lễ kéo cờ cầu nguyện ở đây vào tháng hai vừa rồi. Buổi lễ nhằm kỷ niệm cho việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.

Thông tin hàng ngày