Học giả An Chi từ trần

Học giả An Chi (1935-2022) - Ảnh tư liệu
Học giả An Chi (1935-2022) - Ảnh tư liệu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Học giả An Chi từ trần vào lúc 13 giờ 5 phút ngày 12-10-2022 (17-9-Nhâm Dần) tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 88 tuổi.

Học giả An Chi, tên khai sinh là Võ Thiện Hoa, sinh năm 1935 ở xã Bình Hòa - Gia Định (nay thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM). Ông từng theo học tại trường Chasseloup-Laubat (nay là trường Lê Quý Đôn).

Năm 1956, ông đi tập kết ra miền Bắc. Tại đây, ông tham gia lực lượng TNXP xây dựng một số công trình như tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai, Nhà máy Chè Phú Thọ… Sau đó ông theo học trường Trung cấp Sư phạm T.Ư và đi dạy cấp 2 tại Thái Bình.

Ngoài ra, ông còn làm nhiều công việc khác như thợ máy, phụ trách thư viện, tạp vụ... Sau ngày đất nước thống nhất, ông vào công tác tại Sở Giáo dục TP.HCM.

Với sự đam mê kiến thức, dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào ông vẫn miệt mài nghiên cứu, tự tìm tòi tư liệu. Sau khi nghỉ hưu sớm ở tuổi 45, ông đã tập trung cho công việc đam mê là viết sách.

An Chi là tác giả nhiều tác phẩm đã xuất bản, như Từ Thập Nhị Chi đến 12 con giáp, Những tiếng trống qua cửa các nhà sấm, Câu chữ Truyện Kiều, Rong chơi miền chữ nghĩa…

Ngoài ra có một thời gian ông còn phụ trách chuyên mục Chuyện Đông - chuyện Tây trên tạp chí Kiến thức ngày nay. Ông cũng thỉnh thoảng cộng tác với báo Giác Ngộ.

Linh cữu của ông quàn tại nhà riêng số 482/52C Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh (TP.HCM). Lễ nhập quan vào lúc 21g30 ngày 12-10-2022. Lễ động quan cử hành vào lúc 13g ngày 14-10-2022, sau đó linh cữu được di quan đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để hỏa táng.

Gia đình của học giả An Chi cũng thông báo tang lễ ông xin miễn chấp điếu và miễn cả hoa quả, nhang đèn.

Ban Biên tập Báo Giác Ngộ thành tâm cầu nguyện hương linh học giả An Chi (Võ Thiện Hoa) thanh thản nơi cõi Tịnh. Thành kính phân ưu cùng tang quyến về sự mất mát lớn này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày