Học theo hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

GNO - Những lúc gặp chuyện không vui tôi lại hay đến tâm sự nỗi niềm bên tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.

Sau mỗi lần như thế, tôi luôn tự dặn lòng phải cố gắng cứng rắn thêm tí nữa để không… làm phiền đến Ngài quá nhiều. Vậy mà hôm nay cũng như bao lần khác, tôi vẫn rưng rưng khi ngắm nhìn ánh mắt của Ngài… bởi trong trái tim tôi, Bồ-tát Quán Thế Âm luôn là một hình ảnh đáng kính nhất.

Nhớ khi đọc trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, Đức Phật Thích Ca có nói về hạnh nguyện của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm rằng: "Quán Thế Âm nghĩa là quán sát các âm thanh giữa thế gian mà hiểu suốt hết thảy nỗi thống khổ của chúng sanh. Nếu có chúng sanh nào trong lúc lâm nạn, thiết tha kêu cầu vị Bồ-tát này, tức thời Ngài quán được tiếng kêu cầu kia mà đến cứu độ".

Ngay giây phút đó, tôi im lặng vì tự nhiên cảm thấy có một cái gì đó quá đỗi thân quen đối với mình. Tôi hiểu ra là tôi đang rất cần, cần một ai đó tôi có thể sẻ chia. Từ đó đến nay, tôi đã luôn như vậy.

Tôi học được từ hạnh nguyện lắng nghe của Bồ-tát để rồi tôi đã luôn cố gắng mỉm cười và bình tĩnh trước tất cả những khó khăn.

Tôi đã hiểu biết được rằng không phải cứ càu nhàu, bực tức, la hét hay tỏ thái độ khó chịu với ai đó khi có việc gì họ làm mình không vừa ý là mọi chuyện được giải quyết. Sẽ phức tạp hơn khi cục diện lại chẳng mấy được khả quan.

Tôi đã vui hơn khi giúp đỡ hoặc đối xử tốt với ai đó nhưng họ lại chẳng bao giờ để ý tới. Và tôi cũng chẳng phải buồn phiền gì nhiều khi trong cuộc sống bị quá nhiều người làm cho ức chế và chèn ép. Biết tha thứ cho ai đã từng làm mình đau khổ.

Tôi cũng đã biết quan tâm đến những người thương yêu thân thuộc của mình nhiều hơn, biết chăm sóc đến những cảm xúc của họ nhiều hơn và cảm thấy hạnh phúc khi bên mình vẫn còn họ.

Và hơn hết, tôi cảm thấy mình thật sự vui mừng khi nhận ra biết bao nhiêu điều đáng quý trong cuộc đời. Hãy bắt đầu cho một cuộc sống phía trước để khi nhìn lại không thấy mình hối tiếc.

Cảm ơn Ngài, Bồ-tát Quán Âm, đã cho con một tư duy thật tốt, để xây dựng cho con trí giác chân chánh, hạt mầm yêu thương, trái tim khoan dung trong con dần được nở hoa. Thành tâm kính cẩn bên Ngài.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày