Hội khóa

Kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp của Tăng Ni khóa II, Học viện Phật giáo VN tại Huế
Kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp của Tăng Ni khóa II, Học viện Phật giáo VN tại Huế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những nhà giáo lớn tuổi chắc là đã có nhiều lần tham dự các hội khóa của học trò cũ: kỷ niệm mấy mươi năm ra trường, kỷ niệm ngày tốt nghiệp ngành nghề, kỷ niệm những năm tháng cùng dưới một mái trường phổ thông hay đại học… 

Toàn là những dịp vui với ý nghĩa khơi dậy và gắn kết tình bạn năm xưa, tri ân trường cũ và thầy cô, cùng quên đi chuyện đời để sống chan hòa dầu là ngắn ngủi như là một dịp hiếm có… “mi tau” một thuở.

Tôi cũng được may như thế. Đặc biệt, đầu tháng 6-2025, tôi được mời dự một hội khóa Kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp của Tăng Ni khóa II, Học viện Phật giáo VN tại Huế. Cầm giấy mời với hình thức mỹ thuật, trang trọng, tự nhiên có ý nghĩ vui vui: “Chà, mấy thầy mấy cô cũng hội khóa như ai, ‘đời’ dữ hè!”, để rồi buông xuôi: Đường xa quá, mình “tra” rồi, nắng thì gắt gao, thôi đành chịu, không dự được.

Thế mà duyên may đến lạ: TS.Bảo Khâm mà hàng chục năm nay tôi chưa hề gặp lại, tình cờ lại đụng ở quán cà-phê (cũng lạ nữa), và chính anh hỏi thăm và rủ tôi đi dự hội khóa đó.

Buổi lễ kỷ niệm là phần chính, nặng tính chất phần lễ. Ngoài ra hội khóa còn nhiều sinh hoạt phong phú, nhiều ý nghĩa. Chỉ dự một buổi lễ như thế, tôi cảm nhận được “đời” thì có đầy đủ ý nghĩa tôn sư trọng đạo và tình bạn, “đạo” thì chan hòa tình thầy trò, sư đệ và pháp lữ, mà tôi hân hạnh được hưởng lây một phần.

Khi vào hội trường Hoa Sen, cái nhìn và tâm thế tôi đã mang màu sắc mới: hầu hết là màu áo vàng, áo nâu và áo lam cùng khắp, và mình chợt “ngộ” ra: Tăng Ni sinh ngày xưa, bây giờ đã là Thượng tọa, là Ni sư. Quý vị đều là những chức sắc trong Giáo hội (có vị đứng vai trò lãnh đạo), là những vị trụ trì, những vị giảng sư hoằng pháp, những vị đi đầu trong các công tác từ thiện, xã hội, và xung quanh mỗi vị là bổn đạo, là thanh thiếu niên Phật tử, là đạo tràng… Địa bàn hoạt động của quý thầy cô là khắp cả ba miền Trung Nam Bắc, kể cả nước ngoài.

Tôi lắng nghe chăm chú và đầy đủ các chỉ dạy, các phát biểu, từ các bậc trưởng thượng đến cựu Tăng Ni sinh. Tất cả đều chân thành tự tấm lòng nghĩ về mạng mạch Phật giáo, từ truyền thừa thế hệ, từ niềm tin vững chãi. Và cũng có phát biểu như trải lòng khi ôn lại những năm tháng khởi đầu khó khăn của Học viện, khi mà “Ôn” vẫn dặn nhà bếp cố gắng cho Tăng Ni sinh ăn đủ no. Lại có chút vui vui: Tăng Ni sinh khóa II ngày ấy đến từ khắp nơi, nhất là miền Nam, nhiều người chưa bao giờ đến Huế, mấy ngày đầu tiên đến lớp, nghe thầy chủ nhiệm nói giọng Huế mà “con không hiểu chi hết”.

Cuối chương trình là phần tặng học bổng và xe đạp cho học sinh vượt khó của phường An Tây, TP.Huế - nơi tọa lạc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Sao quý thầy, quý cô nghĩ xa thế, trong khi đây chỉ là hội của một khóa? Té ra tôi quá dở. Phật dạy hạnh bố thí là hạnh đầu tiên trong “Lục độ Ba-la-mật”, cho dầu là pháp thí, vô úy thí, hay tặng tịnh tài, phẩm vật. Làm Phật sự gì cũng nhớ đến bố thí. Các cháu nhỏ được phước đức lắm nghe!

Xin cảm tạ Ban Tổ chức đã cho tôi dự buổi lễ hoan hỷ, thắm tình đạo vị. Cũng nhờ thế, tôi được dịp trở lại thăm Học viện, đảnh lễ chư tôn đức, quý Sư bà, Ni sư, kính thăm Ban Điều hành Học viện và quý vị giảng sư. Xin kính chúc quý thầy, quý cô, nguyên là Tăng Ni sinh khóa II của Học viện, Phật sự viên thành, tuệ đăng thường chiếu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương khánh tuế chư Tăng tại trường hạ chùa Hải Nam

Phân ban Ni giới Trung ương khu vực phía Bắc thăm các trường hạ tỉnh Hưng Yên và TP.Hải Phòng

GNO - Ngày 3-8, đoàn Phân ban Ni giới Trung ương khu vực phía Bắc do Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương phụ trách khu vực phía Bắc làm trưởng đoàn, đã đến thăm, vấn an chư tôn đức các trường hạ tại tỉnh Hưng Yên và TP.Hải Phòng.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư là để sống chung tu học

GNO - Mỗi độ Hạ về, chư Tăng Ni bắt đầu chính thức bước vào mùa an cư. Cho nên, theo Luật định, chư Tăng Ni các nơi, đều trở về một tùng lâm để cấm túc. Đó là một truyền thống rất đẹp của Phật giáo.

Thông tin hàng ngày