Hội sách Xuân Quý Mão tại chùa Xá Lợi (Q.3) kéo dài đến hết rằm tháng Giêng

Hội sách Xuân Quý Mão 2023 tại chùa Xá Lợi, Q.3, TP.HCM
Hội sách Xuân Quý Mão 2023 tại chùa Xá Lợi, Q.3, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội sách Xuân Quý mão 2023 tại chùa Xá Lợi (Q.3, TP.HCM) do Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam và Ban Phật học chùa tổ chức từ ngày mùng 1 Tết và kéo dài đến rằm tháng Giêng.
Hội sách Xuân Quý Mão tại chùa Xá Lợi (Q.3) kéo dài đến hết rằm tháng Giêng ảnh 1

Bạn đọc đến hội sách ngày xuân

Chị Bạch Hồng, phụ trách quầy sách cho biết, ở hội sách ngoài các sách Phật học, còn có nhiều đầu sách ở các thể loại văn học, nghệ thuật, kinh tế,… để phục vụ nhu cầu của tất cả bạn đọc.

“Hội sách xuân bắt đầu được tổ chức từ năm 2012 đến bây giờ. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được dùng gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung bướu và tổ chức khóa tu cho người khiếm thị hàng tháng tại tịnh thất Xá Lợi ở Đồng Nai”, chị Bạch Hồng cho biết.

Ngoài ra tại hội sách cũng có gian hàng thư pháp để phục vụ nhu cầu bạn đọc xin chữ đầu năm.

Hội sách Xuân Quý Mão tại chùa Xá Lợi (Q.3) kéo dài đến hết rằm tháng Giêng ảnh 2

Bạn đọc tùy hỷ bỏ tiền vào thùng gây quỹ khóa tu cho người khiếm thị

Được biết, sáng mùng 8 Tết (29-1), chùa Xá Lợi tổ chức lễ khai đàn Dược Sư thất châu và khóa lễ tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm. Vào 14 giờ và 18 giờ cùng ngày là đàn tụng Dược Sư thứ 2 và 3.

Ngày mùng 9 Tết (30-1) lúc 9 giờ, 14 giờ và 18 giờ sẽ diễn ra đàn Dược Sư 4, 5, 6. Ngày mùng 10 Tết (31-1) là khóa lễ Dược Sư, lễ tán đàn vào buổi sáng và lễ mông sơn thí thực 17 giờ chiều.

Hội sách Xuân Quý Mão tại chùa Xá Lợi (Q.3) kéo dài đến hết rằm tháng Giêng ảnh 3

Một bạn đọc tìm kiếm sách phù hợp

Hội sách Xuân Quý Mão tại chùa Xá Lợi (Q.3) kéo dài đến hết rằm tháng Giêng ảnh 4

Gian hàng thư pháp

Hội sách Xuân Quý Mão tại chùa Xá Lợi (Q.3) kéo dài đến hết rằm tháng Giêng ảnh 5

Phật tử đến chùa Xá Lợi lễ Phật đầu năm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1190 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chị Hai

GNO - Giờ chị đã thành một bà nông dân U60 thứ thiệt: già, đen, lam lũ. Vậy nhưng, trong ký ức chụp giật của mình, tôi nhớ Hai ngày xưa đẹp gái. Gọi “chụp giật” bởi trong nhà Hai con đầu còn tôi con út; đương nhiên, cái ký ức kia phần nào rất… xa xôi vời vợi.

Thông tin hàng ngày