Chùa Xá Lợi tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào

Lễ húy kỵ lần thứ 25 Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tại chùa Xá Lợi - Ảnh: Lâm Huy
Lễ húy kỵ lần thứ 25 Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tại chùa Xá Lợi - Ảnh: Lâm Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-7 (15-6-Nhâm Dần), chư tôn đức chùa Xá Lợi (quận 3, TP.HCM) và Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 25 cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào (1911-1997).
Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Thiện hào tại tổ đường chùa Xá Lợi - Ảnh: Lâm Huy

Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Thiện hào tại tổ đường chùa Xá Lợi - Ảnh: Lâm Huy

Tại Tổ đường chùa Xá Lợi, trước di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 3, Phật tử chùa Xá Lợi đã thành kính niêm hương trước Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tri ân công đức của Đại lão Hòa thượng đã góp phần công lao to lớn trong công cuộc chấn hưng, thống nhất Phật giáo Việt Nam, đào tạo Tăng Ni tài đức.

Chư tôn đức Phật giáo quận 3 thành kính dâng hương tưởng niệm - Ảnh:PT

Chư tôn đức Phật giáo quận 3 thành kính dâng hương tưởng niệm - Ảnh:PT

Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào, nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Viện chủ chùa Xá Lợi (quận 3), Chủ nhiệm Báo Giác Ngộ.

Ngài sinh trưởng ở đất Gia Định xưa (năm 1911), tại làng An Phú Đông, huyện Hóc Môn, xuất gia năm 1927, thọ cụ túc giới vào năm 1930.

Chư tôn đức chùa Xá Lợi tưởng niệm

Chư tôn đức chùa Xá Lợi tưởng niệm

Cuộc đời tu tập và hành đạo của cố Đại lão Hòa thượng là thể hiện người trách nhiệm, tấm gương sáng, tiêu biểu của Tăng Ni, Phật tử cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phía Nam.

Hòa thượng đã xả báo thân, an tường thị tịch vào lúc 9 giờ sáng ngày 20-7-1997 (nhằm ngày 16-6-Đinh Sửu), tại chùa Xá Lợi, quận 3, TP.HCM, trụ thế 86 năm, 66 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày