Hội Thiện Tri Thức hướng về miền Trung

GNO - Tối qua, 20-10, Hội Thiện nguyện Thiện Tri Thức (tiền thân là Ban Bảo trợ chùa Nguyên Ngộ), đã chung tay gây quỹ hướng về miền Trung, trong đêm nhạc “Vì miền Trung yêu thương”, diễn ra tại Diamond Place (Phú Nhuận, TP.HCM).

Đêm nhạc với sự tham dự của hơn 200 khán giả, quy tụ nhiều văn nghệ sĩ, như NSND Trần Hiếu, Đông Quân, Quốc Đại, Sa Huỳnh, Quỳnh Giang... trình diễn hoàn toàn miễn phí, nhằm kêu gọi chung tay hỗ trợ người dân miền Trung đang đối mặt với thiên tai.

IMG_20201021_143103.jpg
Ban Tổ chức hoan hỷ công bố số tiền đóng góp trong 1 tuần phát động "hướng về miền Trung"

Được biết, hội đã phát động quyên góp từ 0h ngày 14-10 cho đến hết 21h ngày 20-10, với tổng số tiền nhận được là 1.283.894.000 đồng. Đặc biệt, tại đêm nhạc, Hội đã tiếp nhận thêm được 300 triệu đồng.

Theo BTC đêm nhạc “Vì miền Trung yêu thương”, số tiền quyên góp được sẽ dùng để phục vụ cứu trợ thực phẩm khẩn cấp cho bà con tại Quảng Bình. Trước đó, 3 tấn thực phẩm gồm lương khô, xúc xích, sữa và bánh gạo, đã được Hội chuyển đi trong chuyến bay 16h45 của Vietjet ngày 19-10 vừa qua, do VTV3 hỗ trợ phân phối tại vùng lũ.

Tại đêm nhạc, anh Trần Khánh Minh, Hội trưởng Hội Thiện nguyện Thiện Tri Thức, Trưởng BTC đêm nhạc chia sẻ: “Trong đêm nhạc, qua từng lời ca, tiếng hát của các ca sĩ, nghệ sĩ, qua sự phát tâm của gần 1.000 lượt, có những người đã đóng góp lần 2, lần 3 nâng tổng số tiền ủng hộ lên gần 1,5 tỷ đồng đã nói lên nghĩa đồng bào của mỗi người dành cho miền Trung ruột thịt”.

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày