Hơn 200 bạn trẻ tham dự khóa tu “An trú bây giờ” tại chùa Di Đà

Khóa tu "An trú bây giờ" dành cho các bạn trẻ tại chùa Di Đà
Khóa tu "An trú bây giờ" dành cho các bạn trẻ tại chùa Di Đà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-4, chùa Di Đà (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức khóa tu “An trú bây giờ” dành cho các bạn trẻ.

Khóa tu diễn ra dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Đồng Châu, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện Bảo Lâm, trụ trì chùa Di Đà cùng chư Tăng Ni và hơn 200 bạn trẻ tham dự.

Tại khóa tu, dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, các bạn sinh viên đã cùng nhau đảnh lễ Tam bảo, tụng kinh, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, tật bệnh tiêu trừ.

Thượng tọa Thích Minh Thành hướng dẫn các bạn trẻ thực tập thiền định

Thượng tọa Thích Minh Thành hướng dẫn các bạn trẻ thực tập thiền định

Chiều cùng ngày, đại chúng được thực tập thiền định và lắng nghe thời pháp thoại của Thượng tọa Thích Minh Thành, Ủy viên Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo quận Bình Thạnh với chủ đề “Chăm sóc và nuôi dưỡng cảm xúc”.

Đông đảo các bạn trẻ về tham dự khóa tu

Đông đảo các bạn trẻ về tham dự khóa tu

Dịp này, các bạn sinh viên cũng có những câu hỏi xoay quanh việc làm chủ cảm xúc trong đời sống hằng ngày. Thượng tọa Thích Minh Thành đã giải đáp, chia sẻ với các bạn những thắc mắc, ưu tư nhằm giúp các bạn xây dựng niềm tin vào Chánh pháp, nhân quả; hiểu được đời sống vị tha, bao dung; nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với cha mẹ, người thân yêu của mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày