Hơn 500 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội hoàn thành việc bỏ phiếu

Điểm bầu cử Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội - Ảnh: PSHV
Điểm bầu cử Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội - Ảnh: PSHV
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa chung không khí ngày hội của non sông, sáng 23- 5, hơn 500 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự có Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết bỏ lá phiếu đầu tiên - Ảnh: PSHV

Hòa thượng Thích Thanh Quyết bỏ lá phiếu đầu tiên - Ảnh: PSHV

Đúng 6 giờ 45 phút, điểm bầu cử tại khu vực bầu cử số 9 chính thức khai mạc được tổ chức ngắn gọn nhưng trang trọng, đảm bảo các quy định công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổ bầu cử phổ biến nội quy bỏ phiếu; kiểm tra và niêm phong thùng phiếu.

Tăng Ni tập trung thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân - Ảnh: PSHV

Tăng Ni tập trung thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân - Ảnh: PSHV

Đúng 7 giờ sáng, hòa chung niềm hân hoan của hơn 69 triệu cử tri cả nước, tại điểm bỏ phiếu số 9, Hòa thượng Thích Thanh Quyết là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu này. Tiếp đó, hơn 500 cử tri là Tăng Ni sinh của Học viện lần lượt thực hiện quyền bầu cử của công dân.

Tính đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày, toàn bộ cử tri là Tăng Ni sinh tại Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã đi bầu cử, đạt tỷ lệ 100%, hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nẻo vào tâm giới

Nẻo vào tâm giới

GNO - Bác sĩ Anthony J. Sattilaro là giám đốc của một bệnh viện lớn ở Hoa Kỳ, nhưng bị mắc bệnh ung thư di căn. Nhờ áp dụng phương pháp thực dưỡng macrobiotics dựa trên triết lý và y học cổ truyền phương Đông, ông đã xóa được không chỉ dấu vết ung thư mà cả những định kiến để tiếp nhận một tri thức mới về sự sống.
Thắp lên ánh sáng cho chính mình

Thắp lên ánh sáng cho chính mình

GNO - Sáng nay, bầu trời ở Sài Gòn ngập tràn mây mù do những đợt mưa tầm tã kéo dài nhiều ngày. Tôi thức giấc muộn hơn đôi chút, khi trời đã sáng dần. Trước khi đến trường, tôi thường dành ít thời gian trên xe buýt để đọc những lời truyền cảm hứng.

Thông tin hàng ngày