Họp liên ngành Lễ hội Hoa đăng trên sông Hương

GNO - Chiều ngày 27-4-2012 tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có  phiên họp liên ngành tổ chức lễ hội Hoa đăng kính mừng Phật đản PL.2556 sẽ diễn ra vào tối ngày Rằm tháng Tư năm Nhâm Thìn.

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh TT Huế chủ trì phiên họp cùng sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành lên quan trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế.

Về phía Ban Trị sự, Ban Tổ chức Lễ hội có HT. Thích Giác Quang, Phó Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội Hoa đăng cùng chư tôn Hòa thượng Thích Hải Ấn, HT. Thích Khế Chơn, TT. Thích Giác Đạo và chư đại đức trong Ban Tổ chức lễ hội.

Họp liên ngành Lễ hội Hoa đăng trên sông Hương ảnh 1

Quang cảnh buổi họp liên ngành tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại buổi họp, ông Ngô Hòa đã phát biểu nhận định đây là một lễ hội văn hóa tâm linh sâu sắc; Qua lễ hội chúng ta giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa Huế. Đồng thời, đây cũng là một lễ hội nằm trong chuổi hoạt động của Đại lễ Phật đản PL.2556 và năm Du lịch Quốc gia 2012 mà tỉnh đã có quyết định phối hợp với Ban Trị sự GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. 

Sau khi TT.Thích Giác Đạo, Đại diện Ban Tổ chức trình bày đề án, kế hoạch tổ chức lễ hội diễn ra vào tối Rằm tháng Tư âm lịch tại bến Nghinh Lương Đình; Và nêu lên những khó khăn và những đề nghị sự giúp đỡ. Ông Ngô Hòa đã có chỉ đạo cho các sở, ban, ngành liên quan phải hết sức có trách nhiệm và hỗ trợ tối đa cho Ban Tổ chức lễ hội nhằm để quảng bá hình ảnh lễ hội Hoa đăng “kính mừng Phật đản” cùng sự lung linh mầu nhiệm của sông Hương rộng khắp trong nước và thế giới. Các sở ban ngành liên quan đã có những ý kiến xây dựng và hứa hẹn sẽ hỗ trợ đắc lực cho phía Ban Tổ chức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày