Huyện Cao Lãnh tổ chức xe hoa Phật đản

GNO - Ngày 30-5 (13-4-Ất Mùi), BTS PG huyện Cao Lãnh long trọng tổ chức buổi diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản.

Buổi diễu hành có 3 chiếc xe hoa được trang trí rực rỡ đèn hoa. Dẫn đầu đoàn là xe của BTS PG huyện Cao Lãnh. Tiếp theo lần lượt hai xe của Trường Trung cấp Phật học - chùa Thanh Lương và xe của chùa Bửu Lâm - chùa Tổ.

_o_n qua tt M_ Th_.JPG


Xe hoa mừng Phật đản của PG huyện Cao Lãnh

Tháp tùng cùng với đoàn là các xe ô tô của chùa Linh Sơn, chùa Bửu Lâm, chùa Hưng Thiền cờ hoa rực rỡ. Nhộn nhịp hơn cả là đoàn Phật tử đi cùng với 10 chiếc xe tải nhỏ, gần 200 chiếc xe máy, đặc biệt xúc động là các Phật tử có người chạy cả xe đạp cùng với đoàn. Tất cả đều mang cờ, hoa rợp cả một đoạn đường dài.

Lộ trình của đoàn diễu hành hơn 30 km trên dọc tuyến quốc lộ 30 đoạn qua huyện Cao Lãnh. Cụ thể, xuất phát tại chùa Hưng Thiền (xã Mỹ Hội), đoàn chạy qua thị trấn Mỹ Thọ, xã An Bình đến tại cổng chào TP.Cao Lãnh thì vòng lại các xã An Bình, thị trấn Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Long, Mỹ Hiệp và cuối cùng là đoàn xe trở về chùa Linh Sơn tại Mỹ Hiệp.

Trương Nhựt Thành

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày