HVPGVN tại Hà Nội tưởng niệm cố HT.Thích Thanh Tứ

GNO - Sáng qua, 21-12 (30-10-Giáp Ngọ), chư tôn đức HĐTS GHPGVN, chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội cùng toàn thể Tăng Ni sinh Học viện tại Hà Nội đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Thanh Tứ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội tại chùa Non Nước - Sóc Thiên Vương (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội).
1 hnoi.jpg
Tăng Ni sinh thành kính tưởng niệm cố HT.Thích Thanh Tứ

Về dự lễ tưởng niệm có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thanh Đạt, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội; TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện; TT.Thích Thanh Ân, Phó Viện trưởng cùng chư tôn đức, các giáo sư, tiến sĩ trong Hội đồng Điều hành HVPGVN tại Hà Nội.

Sau lễ bố-tát, tụng giới hàng tháng của Tăng Ni sinh HVPGVN, Ban Nghi lễ của Học viện đã tổ chức nghi thức đại khoa cúng Phật, cúng lịch đại Tổ sư.

Khi còn tại thế, HT.Thích Thanh Tứ luôn đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo Tăng tài cho Giáo hội. Cả cuộc đời Đại lão Hòa thượng chỉ mong cầu truyền bá giáo lý nhà Phật, ươm mầm bồ-đề cho mai sau, với tinh thần từ bi-trí tuệ, đưa đạo pháp vào cuộc sống trên tinh thần Đạo pháp-Dân tộc. Song song với hạnh nguyện độ đời, cố Hòa thượng là người đã đặt nền móng đầu tiên cho HVPGVN tại Hà Nội phát triển cho đến ngày nay.

Với tấm lòng thành kính tri ân, Tăng Ni sinh Học viện đã vân tập về Đại hùng Bảo điện chùa Non Nước, dâng  hương, tụng kinh cầu nguyện cho Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày