Kết hợp giáo dục môi trường với tôn giáo

Nguyễn Thanh Tường Vy - sinh viên ÐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM - đã có ý tưởng kết hợp giữa tôn giáo và môi trường để nâng cao ý thức của người dân bảo vệ môi trường.

Với ý tưởng có tính khả thi cao đó, Tường Vy trở thành một trong 8 sinh viên được phong danh hiệu Ðại sứ môi trường Bayer 2012. Cô gái này đang bắt tay thực hiện dự án ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Kết hợp giáo dục môi trường với tôn giáo ảnh 1
Nguyễn Thanh Tường Vy và ĐĐ.Thích Quảng Thiện - Ảnh: Thu Thảo

Tường Vy tìm hiểu thấy từ hơn 25 thế kỷ trước, Ðức Phật đã giảng dạy về mối liên hệ và trách nhiệm của con người với thiên nhiên. Không chỉ riêng đạo Phật mà với nhiều tôn giáo khác, các bài học về môi trường cũng không hề xa lạ. Với những lợi thế đó, những bài thuyết giảng về bảo vệ môi trường trong tôn giáo sẽ rất ý nghĩa, dễ triển khai, mang lại hiệu quả cao và lâu dài.

Tường Vy đang phối hợp với ĐĐ.Thích Quảng Thiện - Trưởng phòng Sinh viên vụ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - lên kịch bản các bài thuyết giảng về "đạo đức môi trường". Những bài thuyết giảng này sẽ được Đại đức giảng cho sinh viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. "Ðây là một dự án rất khả thi. Những sinh viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM là nhà sư đến từ nhiều chùa khắp các tỉnh thành. Họ sẽ là nhân tố tích cực đưa các bài học bảo vệ môi trường về các chùa đến đông đảo người dân và đạt hiệu quả cao hơn" -  ĐĐ.Thích Quảng Thiện nói.

"Nước ta có đời sống tâm linh rất phong phú và đức tin rất lớn. Nếu giúp người dân nhìn môi trường từ góc độ tôn giáo, mình tin rằng họ sẽ ý thức cao hơn trong việc bảo vệ môi trường, có thái độ sống tích cực và thân thiện hơn với thiên nhiên. Mục tiêu của mình là phát triển dự án đến tất cả các ngôi chùa ở Việt Nam!" - Tường Vy hi vọng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày