Khai mạc triển lãm Ni giới Việt Nam hình thành và phát triển

(GNO-TP.HCM): Đó là chủ đề triển lãm, hội họa, ảnh tư liệu và các hoạt động khác của Ni giới nhân Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới Sakyadhita lần thứ XI tại TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam vừa được khai mạc chiều nay 27-12. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 03-01-2010 tại Nhà Văn hóa truyền thống Phật giáo TP.HCM.
TLNG (2).JPG
TLNG (4).JPG

Chuẩn bị khai mạc

Đông đảo đại biểu và khách mời về tham dự lễ khai mạc triển lãm. Chư tôn giáo phẩm HĐTS, THPG TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Bộ Ngoại giao đến dự lễ khai mạc.

TLNG (5).JPG

Chư tôn đức và quan khách

TLNG (6).JPG
TLNG (10).JPG

Phóng viên báo chí và đại biểu

TLNG (8).JPG
TLNG (11).JPG

Triển lãm giới thiệu hình ảnh về các hoạt động của Ni giới Việt  Nam hình thành và phát triển. Khu trưng bày triển lãm được chia thành 38 gian của 17 đơn vị thuộc Phân ban đặc trách Ni giới của các BTS Tỉnh, thành hội Phật giáo trên cả nước. Đặc biệt gian trưng bày của Phân ban đặc trách Ni giới TƯGH.

Cũng trong khuôn khổ triển lãm, một số khu vực trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như: dệt chiếu, làm gốm, đơm trái cây nghệ thuật…do các chư Ni thuộc Phân ban Ni giới tỉnh Cà Mau, Ninh thuận, Khánh Hòa, Cần thơ…thực hiện.

TLNG (7).JPG

Ni sư Thích nữ Như Như - Trưởng Tiểu ban Triển lãm phát biểu khai mạc

TLNG (12).JPG

Cắt băng khai mạc triển lãm

TLNG (13).JPG
TLNG (9).JPG
TLNG (1).JPG
TLNG (14).JPG
TLNG (15).JPG

Quan khách và đại biểu tham quan triển lãm

TLNG (17).JPG
TLNG (18).JPG
TLNG (19).JPG
TLNG (3).JPG

Cổng chào dẫn vào nơi diễn ra Hội nghị

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày