Khánh thành cầu nông thôn chào mừng 40 năm ngày thành lập GHPGVN

Cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên 281 tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh
Cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên 281 tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 23-3, Đại đức Thích Minh Phú, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã tổ chức khánh thành cầu bê-tông nông thôn tại tỉnh Đồng Tháp.

Cây cầu Tường Nguyên 281 vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng là công trình cầu bê-tông nông thôn do Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) cùng các nhà tài trợ thực hiện hướng đến chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN.

Cây cầu tọa lạc tại ấp 1, xã Mỹ Hiệp là diện mạo mới của địa phương - Ảnh: T.N

Cây cầu tọa lạc tại ấp 1, xã Mỹ Hiệp là diện mạo mới của địa phương - Ảnh: T.N

Cây cầu tọa lạc tại ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, với chiều dài 18m, chiều rộng 3,5m. Tổng chi phí xây dựng 300 triệu đồng, do ông Vũ Anh Cường, Nguyễn Cao Khánh, Nguyễn Thành Trung tài trợ cùng bà con nhân dân địa phương đóng góp công sức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày