Khoảng 1.250 vị Tăng dự lễ hội Makha Bucha

GNO - Khoảng 1.250 vị Tăng đã tham dự một lễ hội thắp nến thật đẹp tại trung tâm Phật giáo Wat Phra Dhammakaya (tỉnh Pathum Thani, phía Bắc của Bangkok), kỷ niệm ngày Makha Bucha.

Lễ hội quan trọng này để nhớ ơn Đức Phật và những lời dạy của Ngài. Đây chính là ngày mà 1.250 vị phát tâm thọ Tỳ-kheo thời Đức Phật còn tại thế.

H1.jpg
Chư Tăng đi giữa hai hàng nến tại Trung tâm Phật giáo
Wat Phra Dhammakaya, tỉnh Pathum Thani - Ảnh: Damir Sagolj/Reuters

Trung tâm Phật giáo Dhammakaya nhận được sự ủng hộ của khá đông những nhà hoạt động chính trị ở Thái Lan và được xem là một trong những cơ sở Phật giáo lớn nhất đất nước này.

Lễ hội Makha Bucha cũng được tổ chức tại các cơ sở Phật giáo khác của Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia.

Sau đây là một số hình ảnh ấn tượng về lễ hội:

H12.jpg
Hàng ngàn Phật tử cùng với chư Tăng cầu nguyện tại buổi lễ - Ảnh: Damir Sagolj/Reuters

H3.jpg
Có 1.250 chư Tăng an tọa cùng nến trên các bậc thềm
của Trung tâm Phật giáo Wat Phra Dhammakaya - Ảnh: Damir Sagolj/Reuters

H4.jpg
Một vị sư cầu nguyện suốt buổi lễ diễn ra - Ảnh; Nicolas Asfouri/AFP

H5.jpg
Hình ảnh cho thấy một vị sư khác cũng đang cầu nguyện nhân lễ hội - Ảnh: Damir Sagolj/Reuters

H6.jpg
Chư Tăng chuẩn bị cho lễ hội cùng với bình bát trên tay - Ảnh: Damir Sagolj/Reuters

H7.jpg
Huyền nhiệm - Ảnh: Damir Sagolj/Reuters

H8.jpg
Một nhà sư tiến đến khu lễ hội - Ảnh: Damir Sagolj/Reuters

H9.jpg
Thành kính - Ảnh: Nicolas Asfouri/AFP

H10.jpg
Lung linh đêm nguyện cầu - Ảnh: Nicolas Asfouri/AFP

H11.jpg
Ánh sáng từ bi - Ảnh: Nicolas Asfouri/AFP

H12.jpg
Nghi thức rước nến tại lễ hội - Ảnh: Chaiwat Subprasom/Reuters

H13.jpg
Ánh sáng lung linh từ nghi thức rước nến - Ảnh: Chaiwat Subprasom/Reuters

H14.jpg
Một hình ảnh thiêng liêng từ lễ hội - Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters

Bảo Thiên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày