Khởi công xây chùa Việt tại Đức

GNO - Ngày 22-10, lễ động thổ xây dựng thiền viện Chân Tịnh tại TP.Taucha (CHLB Đức) đã diễn ra trang nghiêm, trong niềm hoan hỷ của bà con Phật tử.

8_jpg.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Buổi lễ có sự chứng minh, tham dự của TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký GHPGVN; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng cơ quan ngoại giao Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frunkfurt và ông Tobias Meyer, Thị trưởng thành phố Taucha; phái đoàn nghị sĩ Quốc hội Đức: ông JorgKiesewetter, ông Nguyễn Đắc Nghiệp - nghị sĩ Quốc hội Đức người Việt Nam.

Ngoài ra, còn có phái đoàn đặc biệt từ Việt Nam sang tham dự: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an và đông đảo bà con Việt Kiều, đồng bào Phật tử tại CHLB Đức, CH Séc, Ba Lan, Áo… và những người dân Đức của TP.Taucha với hơn 1.000 người.

7_jpg.jpg


Nghi thức tâm linh - cầu nguyện cho Phật sự được viên thành

Thiền viện Chân Tịnh được xây dựng với kiến trúc truyền thống gỗ lim thuần Việt bởi các nghệ nhân Việt Nam thực hiện tại Hà Nội do TT.Thích Minh Tuệ, trụ trì chùa Vạn Niên công đức.

Thiền viện Chân Tịnh Taucha có quy mô 400m2 trên khuôn viên hơn 4.000m2 do Phật tử Đào Quang Vinh, pháp danh Tâm Nhật Thuyết cùng Hội Phật tử Việt Nam tại Tauch mua và quy hoạch bao gồm nhiều hạng mục. Khi hoàn thành sẽ là Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Đức, đồng thời sẽ là nơi thường xuyên tổ chức tu tập, giao lưu văn hóa Việt Nam - Đức, để bà con Việt kiều gìn giữ truyền thống văn hóa Việt Nam, hướng lòng về đất nước.

10_jpg.jpg
Chư tôn đức và quan khách động thổ xây chùa

11_2_jpg.jpg
Bản vẽ thiết kế chùa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày