Kiên Giang: Bế mạc liên trại Anoma - Ni Liên- Tuyết Sơn khóa IV-2011

(GNO- Kiên Giang): Qua 03 ngày đêm tu học và huấn luyện, Liên trại huấn luyện Đội, chúng trưởng (phó) và đầu (thứ) đàn đã chính thức khép lại bằng buổi lễ bế mạc. ngày 03/7/2011, tại Chùa Bửu Thọ (Châu Thành).

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Thường Tấn – Phó Trụ trì chùa Bửu Thọ; Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Thiện Trần Thế Mỹ - Phó Phân ban TW GĐPT Việt Nam, Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh Kiên Giang; Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành – Phó Phân ban GĐPT tỉnh Kiên Giang, cùng các anh chị huynh trưởng là ủy viên phân ban và hơn 180 Huynh trưởng và Trại sinh tham dự.

Trại trưởng Huynh trưởng cấp Tín Chánh Tâm Nguyễn Thị Bạch Huệ đã báo cáo kết quả huấn luyện tại trại, đầu tiên nhập trại có 151 trại sinh, kết thúc khóa trại còn 148 em tham dự kỳ thi khảo hạch cuối khóa và 100% các em đều trúng cách.

Ban Quản trại đã chọn 03 em xuất sắc nhất: Trại sinh xuất sắc trại A Nô Ma thuộc về đơn vị Bửu Thọ, Trại sinh xuất sắc trại Ni Liên thuộc về đơn vị Tam Bảo Rạch Giá, Trại sinh xuất sắc trại Tuyết Sơn thuộc về đơn vị Tam Bảo Hà Tiên.

Sau đó, Ban Quản trại cũng đã tiến hành trao chứng chỉ trúng cách khóa trại cho 148 trại sinh của khóa huấn luyện đợt này.

Trước đó, đêm ngày 02/7/2011, Tất cả trại sinh đã vui lửa trại sôi nỗi và tưng bừng với những tiếc mục “cây nhà lá vườn” đặc sắc và nhí nhảnh, vui tươi.

Giờ thi buổi sáng 

Phát đề thi cho các trại sinh

Trại sinh làm bài thi

Suy nghĩ kỷ trước khi làm bài và lựa chọn

chamthi 1.JPG

Chấm thi Trại ANOMA - NI LIÊN

Chấm thi Trại Tuyết Sơn

Quang cảnh lễ bế mạc trại

Phát thưởng cho 03 Trại sinh xuất sắc nhất 03 trại

Trao chứng chỉ trúng cách khóa trại cho Trại sinh

Dây thân ái lan rộng muôn nhà .................

VÀI HÌNH ẢNH ĐÊM LỬA TRẠI

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày