Kỷ niệm 40 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên

GN - Báo Giác Ngộ vừa kết thúc cuộc thi ảnh nghệ thuật Phật giáo lần thứ III. Ban Giám khảo là chư tôn đức, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã bình chọn 12 tác phẩm trong mấy trăm tác phẩm dự thi để trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức nhằm hướng đến Kỷ niệm 40 năm thành lập Báo Giác Ngộ (1976-2016).

logo.png

Giác Ngộ chuẩn bị bước vào tuổi 40 (1976-2016)

Cũng trong thời gian cuối năm 1975, Báo Giác Ngộ đã có quyết định thành lập, do HT.Thích Minh Nguyệt làm Chủ nhiệm và cư sĩ - nhà văn Võ Đình Cường làm Tổng Biên tập. Ngày 1-1-1976, Báo đã ra mắt số đầu tiên với sự cộng tác của chư tôn đức giáo phẩm, cư sĩ uy tín trên cả ba miền sau ngày đất nước thống nhất.

Từ đó đến nay, Báo Giác Ngộ qua nhiều giai đoạn phát triển, có lúc rất khó khăn, nhưng các thế hệ Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên và nhân viên Báo đã cùng nỗ lực vượt qua, với sự giúp đỡ của lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh các thời kỳ, của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự THPG thành phố, đặc biệt hơn cả là sự gắn bó, đồng hành của chư Tăng Ni, Phật tử độc giả trong và ngoài nước, cùng các đại lý, doanh nghiệp Phật tử đạo tâm.

Ngoài các chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật nhà nước, Báo Giác Ngộ còn là tiếng nói của Phật giáo, chuyển tải những nội dung cơ bản, các bài nghiên cứu về Phật học, văn hóa Phật giáo, đồng thời phản ánh các thông tin, hoạt động Phật sự của Giáo hội một cách sinh động trên phạm vi cả nước.

Từ bán nguyệt san, báo Giác Ngộ đã tăng kỳ thành tuần báo, rồi phát hành thêm nguyệt san - phụ trương nghiên cứu Phật học ra hàng tháng, và hòa mình vào thế giới mạng thông tin toàn cầu qua phiên bản Giác Ngộ online - cập nhật tin, bài hàng ngày, hàng giờ, phục vụ đông đảo bạn đọc khắp nơi.

Không thể thiếu trong những đóng góp cho các thành tựu, ngoài đội ngũ cơ hữu của Báo, phải kể đến những cộng tác viên là chư tôn đức giáo phẩm, quý Tăng Ni, các nhà trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ, các cây viết chuyên và không chuyên trên cả nước và cả ở hải ngoại đã luôn dành cho Báo những bài viết tâm huyết, sâu sắc chắt lọc từ trí tuệ, kinh nghiệm sống và năng lượng sáng tạo dồi dào, làm cho các trang báo hay và ý nghĩa hơn.

Hướng đến Kỷ niệm tròn 40 năm thành lập, Ban Biên tập Báo Giác Ngộ rất mong tiếp tục đón nhận những tình cảm tốt đẹp đó. Đặc biệt hơn nữa, Ban Biên tập mong mỏi được lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng thiết thực gởi về tòa soạn để các ấn phẩm của Báo cũng như phiên bản điện tử Giác Ngộ online có hình thức hiện đại và nội dung hay hơn, sinh động hơn nữa.

Ban Biên tập sẽ giới thiệu các ý kiến, hồi ức, tâm tình kỷ niệm với Báo trên hai chuyên mục mới trong giao diện chính của Giác Ngộ online, đó là “40 năm Giác Ngộ”, “Giác Ngộ và tôi”, cũng như tổng hợp để đăng trên số đặc biệt Kỷ niệm 40 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên sắp tới.

Kính chúc chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, quý cộng tác viên và độc giả vô lượng an lạc.
HT.Thích Giác Toàn

* Giác Ngộ mong nhận được nhiều bài viết, hình ảnh nhân kỷ niệm 40 năm báo. Bài viết gửi về: toasoan@giacngo.vn hoặc bandocgiacngo@gmail.com. Bài sẽ được chọn đăng trên hai trang báo online mừng 40 năm báo Giác Ngộ và trên tuần báo Giác Ngộ...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bất biến và tùy duyên

GNO - Tôi nghe giảng thường gặp câu “Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên”. Xin cho biết ý nghĩa của câu này. Ứng dụng tinh thần này vào cuộc sống của hàng cư sĩ thế nào? Hai chữ “tùy duyên” này có giống với tùy duyên mà người ta thường nói không?

Thông tin hàng ngày