Lâm Đồng: Tặng 200 phần quà cho đồng bào dân tộc K’Ho

(Lâm Đồng): Nhân mùa Vu Lan – Báo hiếu 2010, sáng ngày 17/8, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Giác, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Từ thiện – Xã hội THPG Đồng Nai, đã hướng dẫn đoàn từ thiện tỉnh hội đến Nhà trẻ mẫu giáo tình thương Minh Hạnh (xã Đạm Ploa, huyện Đạ Huoai) tặng 200 phần quà cho đồng bào dân tộc K’Ho.

Bất chấp tuổi cao sức yếu, đường xa mệt mỏi, Ni trưởng Huệ Giác lần lượt trao tặng tận tay từng phần quà cho bà con dân tộc ở đây. Mỗi phần quà 200.000đ, gồm: gạo, mì gói, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, quần áo. Tổng trị giá 40.000.000đ do các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý Phật tử Quan Âm Tu viện – TP. Biên Hòa ủng hộ.

quavulan (1) [640x480].JPG

Ni trưởng Huệ Giác nói chuyện với đồng bào dân tộc K’Ho trước khi phát quà

quavulan (2) [640x480].JPG

Tặng 200 phần cho đồng bào dân tộc K’Ho

quavulan (3) [640x480].JPG
quavulan (4) [640x480].JPG
quavulan (5) [640x480].JPG

 

Dịp này, Ni trưởng Huệ Giác cũng tặng Ban chủ nhiệm nhà trẻ 2.000.000đ để có điều kiện nuôi dưỡng các cháu dân tộc thiểu số, đồng thời động viên Sư cô Chủ nhiệm Thích nữ Hạnh Ngọc nỗ lực tu học, cố gắng duy trì nhà trẻ sau khi cố Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Chánh đại diện PG huyện Đạ Huoai, trụ trì chùa Khánh Hỷ, sáng lập nhà trẻ năm 2006, viên tịch gần đây. Bên cạnh đó, Ni trưởng cũng bày tỏ tin tưởng nhà trẻ sẽ nhận được sự hưởng ứng của nhiều tấm lòng vàng trong thời gian tới đây.

quavulan (6) [640x480].JPG

Đoàn thăm các cháu Nhà trẻ mẫu giáo tình thương Minh Hạnh

quavulan (7) [640x480].JPG

Tặng quà cho các cô bảo mẫu

quavulan (8) [640x480].JPG

 

Được biết, Nhà trẻ mẫu giáo tình thương Minh Hạnh tọa lạc tại vùng đồi núi xa xôi, hẻo lánh, ít người biết tới, lại không có nhà bảo trợ chính, nên đã gặp khó khăn về kinh phí nuôi dạy trẻ. Nhà trẻ hiện đang nhận nuôi dạy miễn phí hàng chục cháu dân tộc K’Ho địa phương với chi phí mỗi tháng gần chục triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.
Khát vọng hòa bình - Ảnh minh họa

Khát vọng về hòa bình và độc lập dân tộc

GNO -  “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”...

Thông tin hàng ngày