Làm sống lại tinh thần Phật giáo tại Borobudur

GNO - Đó là một trong những mục tiêu mà chính phủ Indonesia mong muốn đạt được khi tổ chức các sự kiện nhân mùa Đại lễ Vesak năm nay 2016.

Thông tin trên được đưa ra trong buổi gặp gỡ giữa đại sứ Indonesia tại Hà Nội, ông Ibnu Hadi, với đoàn chư Tăng và nhà báo thuộc GHPGVN vào sáng 17-5.

Indo.JPG


Đoàn chư Tăng và nhà báo thuộc GHPGVN có mặt thủ đô Jakarta vào ngày 18-5

Theo đó, dự kiến có hàng chục ngàn người sẽ tham dự nhiều chương trình gồm hội thảo, biểu diễn nghệ thuật, tham quan, nghi thức tâm linh mừng Đản sinh và các khóa lễ Nam truyền, Bắc truyền hướng đến mùa Vesak 2016.

Dịp này, phía chủ nhà Indonesia cũng mời đại diện Phật giáo các nước trong khu vực đến tham dự và chia sẻ tình hữu nghị, hợp tác bền vững trong nhiều lĩnh vực cũng như tìm hiểu di sản thế giới vĩ đại Borobudur của Phật giáo Indonesia được UNESCO công nhận.

Sáng hôm qua, 18-5, đoàn chư Tăng và các nhà báo thuộc GHPGVN gồm 6 thành viên do ĐĐ.Thích An Đạt, phóng viên Báo Giác Ngộ làm trưởng đoàn đã lên đường dự các sự kiện này.

Giác Ngộ online sẽ tiếp tục cập nhật tin tức của hoạt động này trên những bản tin sau...

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày